Cô giáo làm nhang sinh học từ cây cỏ dạiTừ cây quao dại ven nhà, cô giáo Ngô Song Đào (Bến Tre) đã sản xuất ra loại nhang sinh học để đuổi muỗi. Đề tài nghiên cứu này đã đoạt giải quốc gia về khởi nghiệp nông nghiệp năm 2017.
02:27Cô giáo làm nhang từ cây cỏ dại.Từ cây quao dại ven nhà, cô giáo Ngô Song Đào đã sản xuất ra loại nhang sinh học để đuổi muỗi. Đề tài nghiên cứu này đã đoạt giải quốc gia về khởi nghiệp nông nghiệp năm 2017.
Thí sinh hoa hậu đưa bàn thờ lên sân khấu, cầm nhang vái lạy gây tranh cãiTrong 40 thiết kế tại đêm thi Trang phục văn hóa dân tộc Miss Grand Vietnam 2025, "Hương khói gia tiên" trở thành tâm điểm bàn luận khi đưa hình ảnh bàn thờ tổ tiên vào phần trình diễn sân khấu.
Giữ lửa làng nhang gần 100 năm tuổi ở TPHCMQua gần một thế kỷ, làng nhang Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, vẫn ngày ngày "tỏa hương", sản xuất nhang phục vụ cho nhiều tỉnh thành cả nước.
Biết sự thật về mẹ kế, tôi bật khóc ân hận suốt phần đời còn lạiKhi anh em tôi về, mọi thứ đã quá muộn. Tôi bật khóc nức nở gọi “Mẹ ơi”, tiếng gọi mà suốt những năm tháng trẻ dại tôi chưa từng nói ra.
Học trò viếng phu nhân cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt: "Con không khóc đâu cô ơi"Đến viếng GS.TS Phan Lương Cầm, phu nhân của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, cô học trò cũ nói với cô giáo: "Con không khóc đâu cô ơi! Cô đã sống một cuộc đời rực rỡ".
Mưa đỏ: Khi lịch sử hóa thành những giọt nước mắt trên màn ảnhMưa đỏ không chỉ là một bộ phim. Nó là một nén nhang thắp lên cho những linh hồn tuổi đôi mươi đã hòa vào đất mẹ. Nó là nhịp cầu đưa lịch sử bước ra khỏi trang sách, sống lại trong trái tim khán giả.
Cô giáo miền Tây sáng chế sản phẩm độc đáo, giúp hàng chục hộ thoát nghèoSau 10 năm tâm huyết, bà Đào đã tạo ra loại nhang thờ vừa thơm vừa an toàn, lại xua được muỗi. Sản phẩm bán chạy trong nước, tạo công ăn việc làm cho hàng chục người.
Bỏ nghề kế toán, cô gái Pleiku mở xưởng làm nhang gia truyền kiếm bộn tiềnNghỉ công việc kế toán, chị Phạm Thị La đã về mở xưởng làm nhang sạch, thừa hưởng nghề gia truyền của dòng họ, thu nhập hơn 100 triệu đồng mỗi năm.
Thầy giáo bán nhang gây quỹ từ thiện vì học sinh khó khănKhông chỉ là thầy tổng phụ trách đội năng nổ, nhiệt tình, thầy Phạm Phú Cường (Trường THCS Nguyễn Chí Thanh, xã Duy Phú, Duy Xuyên, Quảng Nam) còn hết lòng vì học trò, gieo mầm thiện nguyện đến nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài địa phương.
Tâm sự ứa nước mắt của công nhân làm nghề phục vụ "cõi âm"Mới 38 tuổi, chị Hiếu đã bị thoái hóa cột sống, đau nhức liên miên, đi lại như người gù lưng sau hơn 20 năm làm nghề se nhang.
Mã số 5728: Chồng mất nơi xứ người, vợ nghèo cầu xin sự giúp đỡ sớm đưa thi thể vềAnh Hùng đột ngột qua đời khi đang lao động tại nước ngoài mà chưa trả hết nợ nần. Ở quê nhà Hà Tĩnh, người vợ gầy yếu cùng 3 con khóc cạn nước mắt, ngày đêm mong anh sớm được đưa về nước.