Mã số 4172: Nước mắt người lính và nỗi đau cơm áo cho những đứa con da cam80 tuổi, người lính Phạm Ngọc Ưng vẫn phải đút cơm, bưng bô cho những đứa con mang di chứng chất độc da cam. Đi gần hết cuộc đời, tận cùng cái nghèo, cái khổ, ông chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.
Bạn đọc giúp đỡ người lính và những đứa con da cam gần 100 triệu đồngỞ tuổi 80, đáng ra được nghỉ ngơi tuổi già thì người lính Phạm Ngọc Ưng vẫn phải lo miếng cơm manh áo cho những đứa con nhiễm chất độc da cam. 4 năm nay, vợ ông cũng bị liệt bởi di chứng bệnh khớp…
Nữ nạn nhân chất độc da cam chia sẻ câu chuyện cảm động trên tàu quốc tếTrên con tàu Hòa Bình quốc tế neo đậu tại Hạ Long (Quảng Ninh), giữa hàng trăm đại biểu quốc tế đến từ khắp nơi trên thế giới, một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng kiên cường đã khiến cả hội trường lặng đi.
Đoàn kiều bào thăm Củ Chi nhân 50 năm thống nhất đất nướcHơn 100 kiều bào đã tới thăm huyện Củ Chi, TPHCM khi về nước dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước.
"Mẹ không những đưa con tới thế giới 1 lần, mà còn cứu con thêm lần nữa…""Con lúc nào cũng biết ơn mẹ. Mẹ không những đưa con tới thế giới 1 lần, mà còn cứu con thêm lần nữa…", một người được ghép gan ở TPHCM 20 năm trước, chia sẻ.
Mã số 5554: Thương cảnh vợ chăm chồng liệt và mù, nuôi 4 con thơ trong khốn khóChồng mù lòa, tai biến, liệt nửa người và 4 con thơ dại đều trông hết vào chị Chu. Giữa thung lũng heo hút, người phụ nữ dân tộc Mông bất lực, quẩn quanh trong khốn khó, không biết bấu víu vào đâu.
Mã số 5517: Không tiền ghép tủy, nữ sinh 19 tuổi ngậm ngùi gác lại giấc mơ giảng đườngNhận giấy báo trúng tuyển đại học, cũng là lúc Cẩm Tú hay tin mình mắc ung thư máu. Em trai sẵn sàng hiến tủy cứu chị, nhưng Cẩm Tú đành gác lại giấc mơ vì chi phí phẫu thuật lên tới hàng tỷ đồng.
Từ Trái Đất đến Sao Hỏa: Hành trình tạo ra loài người phiên bản 2.0Ý tưởng về những "người đàn ông nhỏ bé màu xanh" trên Sao Hỏa tưởng chừng như chỉ thuộc về thế giới khoa học viễn tưởng, nhưng các nghiên cứu hiện tại cho thấy giả thuyết này không hoàn toàn phi lý.
Tôi đau xót khi chị gái chấp nhận bị chồng đánh chỉ vì "nghĩ cho con"Bị chồng bạo hành nhưng chị tôi vẫn chấp nhận chung sống trong nỗi sợ hãi. Bởi chị cho rằng, như thế là nghĩ cho con. Chị cũng lo không có kinh tế để nuôi con một mình...
Phát động chiến dịch Tết vì người bị ảnh hưởng chất độc da camBằng cách quét mã QR hoặc chuyển khoản đến các tài khoản thiện nguyện, đồng bào cả nước đã góp phần mang đến một cái Tết trọn vẹn và ấm áp hơn cho những người chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam.
Mã số 5503: Xót xa bé gái 12 tuổi mắc "bệnh lạ", liên tục chắp tay cầu cứuKhắp người Vang Thu Hiền lở loét, rỉ máu khiến em vô cùng đau đớn, liên tục cầu cứu. Hơn 1 năm đưa con gái đi khắp các bệnh viện chữa trị căn "bệnh lạ", bố mẹ nghèo đã lâm vào cảnh kiệt quệ.
"Chắc không còn lần nào trong đời tôi được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này nữa...""Anh Tân và anh Lựu cắm cờ trên nóc Dinh phía cổng số 6, là 2 người anh của tôi ở Trung đoàn 28. Anh Lựu đã mất 3 năm, tôi cũng không biết còn bao lâu nữa…", người lính già tư lự trước giờ diễu binh.