1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp đỡ người lính và những đứa con da cam gần 100 triệu đồng

Nguyễn Thùy

(Dân trí) - Ở tuổi 80, đáng ra được nghỉ ngơi tuổi già thì người lính Phạm Ngọc Ưng vẫn phải lo miếng cơm manh áo cho những đứa con nhiễm chất độc da cam. 4 năm nay, vợ ông cũng bị liệt bởi di chứng bệnh khớp…

Sáng 18/8, PV Dân trí cùng chính quyền thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã thay mặt bạn đọc trao số tiền 90.617.000 đồng đến gia đình ông Phạm Ngọc Ưng (khu phố Sơn Lợi, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn).

Đây là số tiền bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ gia đình ông thông qua Chương trình Nhân ái, theo kết chuyển tuần 4 và tuần 5 tháng 7. Ngoài ra, các nhà hảo tâm còn thăm hỏi, trực tiếp giúp đỡ ông Ưng gần 10 triệu đồng.

Bạn đọc giúp đỡ người lính và những đứa con da cam gần 100 triệu đồng - 1

80 tuổi, ông Ưng vẫn phải chăm sóc những đứa con "ngơ ngác" do ảnh hưởng của chất độc da.

Ông Ưng là nhân vật trong bài viết: "Nước mắt người lính và nỗi lo cơm áo cho những đứa con da cam". Năm 1972, người lính Phạm Ngọc Ưng trở về sau những năm tháng chiến đấu và bị thương ở chiến trường Đông Nam Bộ.

Do ảnh hưởng chất độc da cam từ cha, 3 con trai ông Ưng sinh ra đều bị tàn tật. Để có tiền chạy chữa cho con, gần 20 năm trước ông bà đã phải bán đi căn nhà rồi mỗi người chia đôi ngã về quê sống nương nhờ nhà anh em.

4 năm nay, vợ ông cũng bị liệt do biến chứng của bệnh khớp, không còn có thể chăm sóc con. Ông Ưng buộc phải vay mượn xây một căn nhà nhỏ để gia đình đoàn tụ và ông có thể chăm sóc cho vợ, các con.

Vậy là ở tuổi 80, đáng ra được nghỉ ngơi thì người lính ấy vẫn phải gánh trên vai món nợ gần 100 triệu đồng, vợ liệt và những đứa con "ngơ ngác".

Sau khi hoàn cảnh của ông Ưng được đăng tải, đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ bạn đọc, các nhà hảo tâm. 

Bạn đọc giúp đỡ người lính và những đứa con da cam gần 100 triệu đồng - 2

Phóng viên Dân trí cùng chính quyền thành phố Sầm Sơn thay mặt bạn đọc trao số tiền hơn 90 triệu đồng đến gia đình ông Phạm Ngọc Ưng.

Trân trọng đón nhận số tiền bạn đọc ủng hộ, ông Phạm Ngọc Ưng xúc động: "Trước đây, khi còn sức khỏe còn làm thuê, làm mướn để có tiền trang trải thuốc men cho các con, thế nhưng bây giờ cả nhà chỉ sống nhờ vào những đồng tiền trợ cấp của Nhà nước.

Được bạn đọc giúp đỡ số tiền lớn thế này, gia đình tôi không biết nói gì hơn là cảm ơn tới báo Dân trí, nhà hảo tâm. Món quà của bạn đọc phần nào giúp gia đình đỡ chật vật khi lo thuốc thang, miếng cơm manh áo cho các cháu".

Cùng có mặt trong buổi trao quà, ông Bùi Quốc Đạt, Phó Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn cho biết: "Ông Ưng không chỉ phải lo cho các con, mấy năm nay vợ ông Ưng lại bị liệt nên khó khăn chồng chất khó khăn. Dù chính sách Nhà nước đã hỗ trợ nhưng với bệnh tật của các con thì gia đình ông cũng còn rất vất vả".

Ông Đạt thay mặt chính quyền địa phương cảm ơn Ban biên tập báo Dân trí, cảm ơn tới bạn đọc báo đã giúp đỡ gia đình người lính Phạm Ngọc Ưng. Phó Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn cũng mong muốn thời gian tới, báo Dân trí cùng bạn đọc tiếp tục chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.