Những nghề nhàn nhã kiếm tiền tỷ khó tin ở Hà NộiHô biến đồ mới thành đồ cũ, dạy ngoại ngữ cho chó thậm chí là mở trang trại nuôi dế, cào cào… là những nghề cho thu nhập lên tới cả bạc tỷ mỗi năm ở Hà Nội.
Sau 6 tháng kết hôn, tôi bại lộ kế hoạch đã tính toán từ trướcThời gian gần đây, số tiền chồng đưa cho tôi chi tiêu ngày càng ít. Anh cũng nhiều lần nói bóng gió về một chuyện nhưng tôi chỉ giữ im lặng.
Hơn 8 triệu người xem chàng trai Việt trồng rau nơi xứ ngườiNhận trồng rau khoán, Tú được trả lương cao gấp đôi so với công việc trước kia trong xưởng. Tuy nhiên, việc phải ngồi xổm và làm ca đêm liên tục khiến anh cảm giác như bị vắt sức.
Mã số 5435: Chị gái bật khóc: "Cứu em tôi với, tôi chỉ còn em ấy là người thân"Bố mẹ qua đời sớm, chị em Nhàn nương tựa vào nhau lớn lên. Ngày em gặp nạn, Nhàn vét sạch nhà mới được 4 triệu chạy đến viện để mong cứu em.
8 em nhỏ múa lân dạo suốt 3 đêm, kiếm tiền gửi đồng bào vùng lũ miền BắcNhìn hình ảnh đồng bào vùng lũ chịu nhiều mất mát, Khang - cậu nhóc 9 tuổi - không kiềm lòng được nên đã rủ những đứa trẻ trong làng cùng đi múa lân, xin tiền quyên góp đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Nuôi loài vật nhút nhát và gai mọc đầy thân, 8x kiếm bộn tiềnKhông tốn quá nhiều công chăm sóc và chi phí thức ăn thấp, nhưng mô hình nuôi nhím giúp anh nông dân Nguyễn Văn Nhàn ở huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa kiếm 400 triệu đồng mỗi năm.
Mã số 5417: Mẹ 2 lần ung thư, con gái vừa thành góa phụ, con trai "lực bất tòng tâm"Bà Lan nói rằng, cuộc đời của 3 mẹ con bà là chuỗi ngày cơ cực. Bà đã bị u vú, giờ lại mắc ung thư đại tràng. Người con rể mất vì bệnh hiểm nghèo, bỏ lại con gái bà và 4 cháu ngoại nhỏ dại, bơ vơ...
Chàng trai kiếm hàng trăm USD mỗi ngày nhờ dịch vụ "anh hùng cứu mỹ nhân"Người đàn ông ở Malaysia cung cấp dịch vụ "anh hùng cứu mỹ nhân" bằng cách đóng vai kẻ xấu để khách hàng đứng ra bảo vệ người họ yêu mến.
Mã số 5402: Bé gái 10 tuổi mong ước được ăn no và đi học"Con muốn được ăn no, được đi học cùng các bạn", đó là mong ước nhỏ nhoi của cô bé 10 tuổi, sống cùng người mẹ nghèo trong căn phòng trọ 8m2 ở huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.
Mã số 5382: Mẹ nghèo cầu mong sự sống cho con trai suy thận giai đoạn cuốiLã Gia Bách không may bị chứng suy thận giai đoạn cuối. Bố mất sớm để lại khoản nợ lớn khiến cả gia đình phải đi ở trọ. Mẹ Bách đi nhặt từng vỏ chai kiếm tiền chữa bệnh cho con và mưu sinh qua ngày.