02:00Mã số 5544: Cám cảnh bà cháu sống trong căn nhà trống huơ trống hoác "gió giật là sập"Mẹ bỏ, cha làm phụ hồ ở TPHCM, bé Luân (6 tuổi) sống cùng bà nội già yếu trong căn nhà tranh rách nát, chỉ chờ gió giật là sập. Nhìn cảnh bà cháu rau cháo qua ngày khiến ai thấy cũng xót xa.
Thảm kịch đầu năm ập xuống một gia đình nghèoDo bất cẩn trong sinh hoạt ngày Tết, căn nhà tranh rách nát của vợ chồng anh Hồ Văn Lênh (27 tuổi, người dân tộc K’dong, trú xã Phước Gia, Hiệp Đức, Quảng Nam) đã bốc cháy dữ dội tối mùng 4 tết, khiến cả gia đình bỏng nặng.
Thanh Hóa: Bé Yến Nhi và ông bà ngoại đã có nhà mớiSau khi được rất nhiều tấm lòng hảo tâm là bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, bé Yến Nhi cùng ông bà ngoại đã không còn phải ở trong căn nhà tranh rách nát mà thay vào đó là căn nhà khang trang được chính quyền địa phương cùng bà con lối xóm xây dựng từ nguồn tiền bạn đọc báo Dân trí gửi về .
01:16Mã số 5666: Bà Lanh mơ ước có được một ngôi nhà an toàn để trú mưa, tránh nắngKhi cơn mưa ào ào trút xuống mái nhà rách nát, tiếng thì thầm của đứa cháu nhỏ vang lên trong đêm lạnh khiến bà Lanh ứa nước mắt.
Agribank nhận bằng khen của Thủ tướng nhờ chung tay xóa nhà dột nátNgày 26/8, tại Văn phòng Chính phủ, Hội nghị tổng kết chương trình và phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã diễn ra với sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính.
02:22Mã số 5492: Chồng tâm thần, con bệnh, người phụ nữ nghèo kêu cứu trong căn nhà nátLao động chính đột nhiên mắc bệnh tâm thần, thường xuyên lên cơn động kinh, trong căn nhà rách nát, chị Vân Anh ao ước: "Chồng em được đến bệnh viện chữa trị".
Mã số 5629: Lo nhà sập, cụ bà 97 tuổi sống cô đơn trong căn bếp rách nátCụ Rơ Lan Ti, người đồng bào Jrai, đã gần 100 tuổi đang sống tạm bợ trong căn bếp rách nát. Hàng ngày, cụ sống nhờ vào việc đi nhặt củi, hái rau về đổi cho người dân trong làng.
Mã số 5618: Cảnh đường cùng của vợ chồng già không con, bệnh tật trong mái tranh ọp ẹpỞ tuổi xế chiều, vợ chồng ông Phượng nương tựa vào nhau trong căn nhà tranh dột nát. Không con cái, không thu nhập, vợ chồng già phải vật lộn với đói nghèo, bệnh tật và nỗi cô quạnh đến xót lòng.
Chủ nhân 2 tờ vé số độc đắc rách nát được anh em chia lại phần thưởngÔng M. ở Trà Vinh trúng 2 tờ vé số độc đắc nhưng không thể nhận thưởng do vé số bị rách nát. Những người thân được ông tặng vé số trúng độc đắc đã góp tiền chia sẻ giải thưởng với ông.
Cụ bà 97 tuổi sống trong căn bếp rách nát vui vì sắp có nhà mớiỞ cái tuổi “gần đất, xa trời”, cụ Rơ Lan Ti, trú tại ở Gia Lai phấn khởi vì được bạn đọc báo Dân trí và chính quyền địa phương quan tâm xây tặng nhà Nhân ái, niềm mơ ước của bà cụ từ nhiều năm nay.
Túi hàng hiệu giá 27 triệu đồng, trông nhăn nhúm như túi nylon đi siêu thịThoạt nhìn, mẫu túi tote này không khác gì túi nhựa mua hàng thông thường ở siêu thị.
Người đàn ông làm rách 2 tờ vé số độc đắc dự định đi phụ hồ kiếm sốngDù đã được những người trúng số chia sẻ lại một khoản tiền, nhưng ông Thạch Kha Mao (ở Trà Vinh) cho biết hoàn cảnh vẫn khó khăn, sắp tới ông dự định đi làm phụ hồ kiếm sống.