Tác giả “Hoa sữa” Nguyễn Phan Hách qua đời ở tuổi 75Nhà thơ Nguyễn Phan Hách, tác giả của những bài thơ nổi tiếng được phổ nhạc như “Hoa sữa”, “Làng quan họ quê tôi” đã qua đời vào ngày 21/4/2019 vì căn bệnh ung thư.
Bài thơ “Làng Quan họ” và ca khúc “Làng Quan họ quê tôi” Dân trí - “Làng Quan họ” là tên bài thơ của Nhà thơ Nguyễn Phan Hách được Nhạc sĩ, Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo phổ nhạc năm 1978, với tên là “Làng Quan họ quê tôi”. 36 năm đã trôi qua, bài hát đã trở nên thân thuộc với nhiều thế hệ Việt Nam.
Ngày thơ Việt Nam "Tổ quốc bay lên" lần đầu tiên tổ chức tại Ninh BìnhNgày thơ Việt Nam lần thứ 23 có chủ đề "Tổ quốc bay lên" và lần đầu tiên được tổ chức tại TP Hoa Lư (Ninh Bình) với nhiều đổi mới.
Mã số 5474: Xót cảnh mẹ mắc ung thư, con gái lớp 8 nghỉ học gồng gánh gia đìnhMẹ mắc bệnh ung thư phải cầm cự mạng sống từng ngày, nhà còn 3 em nhỏ thơ dại, cháu Phan Thùy Linh (SN 2010) phải xin nghỉ học để đi rửa bát thuê kiếm tiền, gánh vác việc gia đình.
Nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai gặp gỡ cộng đồng Trường Quốc tế Anh BIS Hà NộiNhà văn, Tiến sĩ Nguyễn Phan Quế Mai, người đạt nhiều giải thưởng văn học uy tín trong nước và quốc tế gặp gỡ, trò chuyện và truyền cảm hứng cho học sinh, giáo viên, phụ huynh của trường Quốc tế Anh BIS Hà Nội.
Cố nhà văn Kim Lân được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí MinhTrong hồ sơ xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật được Hội Nhà văn Việt Nam đề nghị, nhà văn Kim Lân có 3 truyện ngắn là "Con chó xấu xí", "Ông lão hàng xóm", "Ông Cả ngũ"...
Một ngày "xoay như chong chóng" của ông bố một mình nuôi 8 conMột ngày của anh Hách tất bật từ khi mặt trời còn chưa ló rạng rồi kết thúc khi đàn con đã say giấc nồng, nhưng cũng chẳng xuể bởi mình anh phải chăm sóc tới tận 8 đứa con thơ đang ở độ tuổi ăn - học.
Mã số 5435: Chị gái bật khóc: "Cứu em tôi với, tôi chỉ còn em ấy là người thân"Bố mẹ qua đời sớm, chị em Nhàn nương tựa vào nhau lớn lên. Ngày em gặp nạn, Nhàn vét sạch nhà mới được 4 triệu chạy đến viện để mong cứu em.
Nhiều bài thơ Việt trị giá tiền tỉ!(Dân trí)- Trước thông tin bài thơ Ở hai đầu nỗi nhớ được bán với số tiền 300 triệu, nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến cho biết: “Nếu làm tốt việc bảo vệ bản quyền, nhiều bài thơ sẽ mang về tiền tỉ, ví dụ, Bài thơ về đôi dép có thể thu được hơn 2 tỉ!”
Hồn Việt qua những tác phẩm độc đáo tại triển lãm mỹ thuật UNESCO Hà NộiTriển lãm trưng bày hơn 80 tác phẩm hội họa của trên 20 tác giả. Các tác phẩm thể hiện sự đa dạng về phong cách, bút pháp; tái hiện vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước, văn hóa, con người Việt Nam.
Người đẹp Cần Thơ đăng quang Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024Cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam khép lại với chiến thắng thuộc về Nguyễn Ngọc Kiều Duy - người đẹp quê Cần Thơ.
Mã số 5416: Chồng tai biến liệt giường, con u não, người phụ nữ nghèo khóc cạn nước mắtBi kịch liên tiếp ập đến với gia đình khiến bà Phan Thị Mai như ngã quỵ, hoàn cảnh quá khó khăn, bà không biết còn gồng gánh được bao lâu để lo cho chồng con.