Cả họ, cả làng ăn núi ngủ rẫy một tháng, hái cà phê kiếm TếtMỗi vụ cà phê, bà con ở những huyện Đông Nam Gia Lai và tỉnh lân cận lại vượt núi đi hái cà phê thuê. Họ sống tạm bợ trong căn nhà rẫy, bữa ăn đạm bạc để dành dụm tiền khi cái Tết đang cận kề.
Nhiều khúc gỗ “khủng” nằm ở rẫy người dân, nhưng không ai nhậnCác khúc gỗ được cất dấu trái phép tại nhà rẫy của người dân trên địa bàn xã Nam Bình và xã Đắk Hòa (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông). Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có người nào đến nhận số gỗ này.
Thiếu thức ăn, voi rừng đến phá hoại hoa màu của người dânTheo các hộ dân huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đang canh tác nương rẫy tại xã Đắk Wil giáp với địa bàn tỉnh Đắk Lắk, từ đầu tháng 7, tại khu vực này thường xuất hiện một đàn voi rừng tàn phá hoa màu và nhà rẫy của người dân.
Gia cảnh buồn của cậu học sinh tự tử vì chưa có quần áo mới“Năm ngoái, người ta về khảo sát xây nhà đại đoàn kết, nhưng họ không tin đây là nhà chính của mình ở, họ nói đây chỉ là nhà rẫy vì thấy nhà mình xa chỗ ở của làng quá, nên họ không xây nhà cho mình”, ông B. - bố của S. kể.
Giết người dã man rồi tự sátVào hồi 20h ngày 13/5, tại khu vực nhà rẫy của anh Lê Văn Tuế, 39 tuổi, ở thôn Đồng Tâm, xã Bầu Cạn, huyện Chư Prông (Gia Lai) đã xảy ra vụ giết người man rợ.
Bắt chước nghệ sỹ xiếc, phóng dao làm chết ngườiBắt chước các nghệ sỹ xiếc phóng dao vào ván vách, Sửu đã gây ra cái chết của một cô gái 17 tuổi. Vụ án mạng xảy ra lúc 6h30 ngày 5/7, tại nhà rẫy của ông Hà Duy Thiềng, ở thôn 2, xã Quảng Sơn, huyện Đăk Glong, tỉnh Đắc Nông.
Cô gái 17 tuổi thừa nhận tự sinh con, đem bỏ vì quá sợ hãiMột cô gái ở Đắk Lắk mang thai ngoài ý muốn đã tự sinh con tại nhà rồi bế cháu bé bỏ ở rẫy cà phê khiến cháu bị kiến bu khắp người.
Thai phụ trẻ cùng con gái 4 tuổi tử vong dưới hồ nướcMột phụ nữ tại Đắk Lắk đang mang thai ở tháng thứ 5 cùng con gái 4 tuổi được người dân phát hiện đều tử vong dưới một hồ chứa nước tưới cà phê.
Mẹ đẩy con ung thư não xem hát ở đường hoa Chợ Rẫy: “Còn sống, còn vui”"Với tôi bây giờ, con còn sống ngày nào là còn vui ngày đó", người mẹ nói khi nhìn bệnh nhân mắc u não ác tính nhún nhảy theo điệu nhạc ca sĩ hát trên sân khấu khai mạc đường hoa Bệnh viện Chợ Rẫy.
Bệnh nhân Bệnh viện Chợ Rẫy rạng rỡ chụp ảnh Tết, đón tất niên đoàn viênGiữa không gian bệnh viện Chợ Rẫy ngày giáp Tết, những nụ cười rạng rỡ của bệnh nhân khi được chụp ảnh và tất niên đoàn viên đã tạo nên khoảnh khắc ấm áp, đầy nhân văn.
Cô gái tìm lại cuộc đời sau 6 năm bị liệt: "Hãy giữ vững niềm tin""Tôi chỉ mong cô chú, anh chị giữ vững niềm tin. Phục hồi là điều hoàn toàn có thể", cô gái có nhiều năm tập phục hồi chức năng, chia sẻ tại bữa cơm tất niên đặc biệt ở Bệnh viện Chợ Rẫy.
Cụ ông 107 tuổi, thọ nhất “cổng trời” chia sẻ bí quyết sống khỏeỞ tuổi 107, cụ Và Pà Giờ vẫn đi rẫy, cắt cỏ nuôi trâu bò. Cụ ông thọ nhất cổng trời Mường Lống chia sẻ bí quyết sống khỏe nhân ngày đầu xuân năm mới.