Cháy nhà trong đêm, hai vợ chồng bị lửa thiêu thương vongSau những tiếng động lạ, mọi người túa ra đường kiểm tra thì phát hiện căn nhà bà Sa đã bị ngọn lửa bao trùm. Bên trong, hai vợ chồng bà Sa đang vùng vẫy tìm đường thoát ra ngoài.
Mỗi lần vợ đi vắng, chị hàng xóm lại gõ cửa đêm khuya khiến tôi khốn đốnKhông biết do phản xạ hay cố tình, chị ấy ngã dựa vào tôi. Gương mặt chị ấy ghé sát vào mặt tôi. Mùi nước hoa phảng phất ngọt ngào quyến rũ.
Nữ tạp vụ trường đại học tấn công nam sinh trong nhà nghỉLiên quan đến vụ việc nữ tạp vụ 33 tuổi có hành vi vi phạm pháp luật, mới đây Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã sa thải người này.
Kiều bào Ba Lan tặng vườn rau trị giá 250 triệu đồng cho đảo Trường Sa LớnCâu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan đã đề xuất, vận động và triển khai dự án nhằm tặng vườn rau xanh cho đảo Trường Sa Lớn, hành động thể hiện tấm lòng luôn hướng về biển đảo quê hương.
“Em đến nơi trú bão an toàn rồi anh nhé!”Đưa con và các cháu đến nơi trú bão số 13, bà Nguyễn Thị Long vội vã gọi điện cho chồng: “Em đến nơi trú bão an toàn rồi anh nhé!”. Bà dặn chồng tranh thủ rời nhà trước khi bão ập đến.
Miền Tây sắp có lễ hội hoa kiểng dự kiến đón nửa triệu lượt kháchTheo ban tổ chức, Festival hoa - kiểng Sa Đéc lần thứ 2 dự kiến đón 500.000 lượt khách. Đây là sự kiện không chỉ đối với du lịch mà còn gắn trực tiếp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Cô gái ở Sa Pa nói tiếng Anh như gió đổi đời thành bà chủ, có ô tô riêngSùng Thị Dinh (SN 2002, ở Lào Cai) tình cờ tham gia lớp học tiếng Anh rồi theo đuổi công việc trong lĩnh vực du lịch. Sau 4 năm, vợ chồng cô có cuộc sống dư dả, mua ô tô riêng.
Vụ bé gái bị cắn, cô trả lời "bao nhiêu là việc": Vì sao camera tê liệt?Hiệu trưởng thừa nhận giáo viên thiếu giám sát trong giờ ăn và để hệ thống camera toàn trường ngừng hoạt động nhiều ngày mà không kịp thời phát hiện.
Ký ức cô bé được bà Nguyễn Thị Bình đón về nhà mỗi thứ bảy 65 năm trướcBốn tuổi lên chuyến tàu xa quê, rời vòng tay cha mẹ, chị Liên Hoan từng là đứa trẻ bơ vơ. Nhưng rồi, chị lại tìm thấy sự chở che từ vòng tay ấm áp của “mẹ Hai” - bà Nguyễn Thị Bình.
Triều cường trong bão Kalmaegi “chưa từng thấy trong đời”, giật sập nhà dânNhìn quán ăn của mình chỉ còn là đống đổ nát, bà Lê Thị Tâm Em (tỉnh Quảng Ngãi) thốt lên: “Tôi sống hơn 60 năm rồi giờ mới thấy sóng lớn đến vậy. Tôi cứ tưởng sóng thần ập vào cuốn trôi mọi thứ”.
Nghiên cứu 25 năm cho thấy ăn pho mát giúp giảm nguy cơ mất trí nhớMột trong những loại thực phẩm tốt nhất dành cho nhân loại có thể mang lại một lợi ích bất ngờ.
Nữ lao công bị sa thải vì làm việc... 17 giờ mỗi ngàyNữ lao công người Anh Mulikat Ogumodede đã kiện nhà tuyển dụng sau khi bị sa thải với lý do làm việc tới 17 giờ mỗi ngày trong suốt 16 năm.