Mã số 5652: Xót thương gia đình 4 người đang cạn dần sức sốngTrong căn nhà mục nát, vợ chồng anh Hàn ở Phú Thọ đang mang bệnh nặng, con gái lớn mắc bệnh da liễu rụng hết tóc, con trai út suy dinh dưỡng. Bệnh tật và đói nghèo đẩy gia đình họ vào đường cùng.
Nhà mục nát tăng giá gấp 11 lần nhờ “kho báu” xuất hiện bất ngờ sau cơn mưaĐang chuẩn bị san ủi căn nhà mục nát, người đàn ông vô tình phát hiện sự thật thú vị khiến giá trị ngôi nhà tăng gấp 11 lần.
Mã số 5598: Chồng khờ, vợ bệnh mỗi khi mưa gió phải trú trong chuồng trâuCăn nhà mục nát có thể đổ sập bất cứ lúc nào, đôi vợ chồng nghèo ở Thanh Chương, Nghệ An sống lay lắt qua ngày, không biết bấu víu vào đâu khi cả sức khỏe và hy vọng đều đã cạn.
Mã số 5533: Vợ bệnh nặng, nhà sắp sập, người đàn ông nghèo không biết bấu víu vào đâu"Nhà mục nát, cứ mưa dông, gió đến là sợ lắm. Tôi có đi làm cũng không thể yên tâm vợ con, lo nhà sập bất cứ lúc nào", người đàn ông ở Bạc Liêu nghẹn ngào chia sẻ.
Mã số 2700: Mẹ mất vì ung thư, cha bỏ đi biệt tích, 2 chị em đói khổ trong căn nhà mục nátCha bỏ đi, mẹ Minh Thư vừa mới mất. Để lo cái ăn và chuyện học hành cho đứa em trai, Thư đành bỏ học đi làm thuê. Cuộc sống hai chị em Thư vô cùng khó khăn, nhưng Thư lo nhất là căn nhà che nắng mưa đã hư hỏng nặng, chẳng biết xập xuống lúc nào…
Mã số 5377: Bà lão 74 tuổi mong một nơi thờ chồng và con dâu, cháu nội có chỗ ở an toànMất đi tình thương của mẹ, tuổi thơ của Bảo là những năm tháng vất vả, thiệt thòi. Bố đi làm ăn xa, cậu học trò nhỏ sống nương nhờ vào bà nội, trong căn nhà mục nát, xuống cấp.
TP Cần Thơ: Hai chị em mồ côi vui tết trong căn nhà mới“Tết năm nay hai chị em cháu rất vui vì được bạn đọc Dân trí giúp đỡ xây dựng căn nhà mới”. Cháu Nguyễn Thị Minh Thư – nhân vật trong bài viết: “Mẹ mất vì ung thư, cha bỏ đi biệt tích, hai chị em đói khổ trong căn nhà mục nát”, chia sẻ.
Chỉ mong có ngôi nhà lành lặn để che mưa che nắng(Dân trí) – Suốt mấy chục năm nay, bà sống với người con gái trong căn nhà mục nát. Con gái đi lấy chồng, bà chỉ còn một mình, căn nhà nay cũng đã đổ nát và đã sập một phần…Bà tên Lê Thị Lý (60 tuổi, trú thôn Hòa Bình, xã Duy Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam).
Mã số 5654: Người vợ nghèo kiệt sức chăm chồng khuyết tật, con tâm thầnỞ tuổi xế chiều, bà Bùi Thị Thanh (Phú Thọ) vẫn phải nhọc nhằn chăm sóc chồng khuyết tật và con trai tâm thần trong cảnh nghèo túng, bệnh tật bủa vây.
Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công trước ngày 27/7Theo Thủ tướng, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công, thân nhân, gia đình liệt sĩ trước ngày 27/7 để tỏ lòng tri ân trước sự hy sinh, cống hiến của các anh hùng liệt sĩ.
Ngôi nhà Nhân ái hình thành sau thời gian ngắn được khởi côngSau thời gian ngắn được khởi công, ngôi nhà Nhân ái của bà Trần Thị Hoa (xã Cát Ngạn, Nghệ An) đã hoàn thiện khoảng 90%,.
Nữ sinh lớp 7: “Chúng con có nhà mới, có bàn học nữa ạ!”Từ mái nhà mưa dột gió lùa, giờ đây chị em Giao đã có một tổ ấm vững chãi, bàn ghế sạch sẽ để học bài. Ngôi nhà Nhân ái là nơi che nắng che mưa, là điểm tựa giúp các em giữ vững ước mơ con chữ.