Nữ sinh lớp 7: “Chúng con có nhà mới, có bàn học nữa ạ!”
(Dân trí) - Từ mái nhà mưa dột gió lùa, giờ đây chị em Giao đã có một tổ ấm vững chãi, bàn ghế sạch sẽ để học bài. Ngôi nhà Nhân ái là nơi che nắng che mưa, là điểm tựa giúp các em giữ vững ước mơ con chữ.

Khi ước mơ con chữ không còn lấm lem

Trong căn phòng nhỏ thơm mùi gỗ mới, em Phùng Thị Kim Giao (SN 2012, trú tại xóm Bằng Thung, xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) cẩn thận lau từng góc bàn học rồi nhìn ra sân.
Kim Giao chia sẻ rằng, đây là nơi em yêu thích nhất trong ngôi nhà mới, nơi mỗi ngày em ngồi học bài, nhìn nắng chiếu lên trang vở thấy lòng rất bình yên.
“Con không còn phải ngồi học ngoài hiên, kê vở lên cái ghế con nữa đâu ạ. Giờ con có bàn học thật rồi, có phòng riêng nữa. Con vui lắm!”, Giao xúc động nói.

Ngôi nhà cấp 4 khang trang rộng hơn 80m² vừa hoàn thiện đầu tháng Bảy là thành quả từ sự chung tay của bạn đọc báo Dân trí, nhà trường, Hội khuyến học, chính quyền địa phương và nhiều tấm lòng hảo tâm dành cho gia đình anh Nguyễn Văn Thuần (bố của Giao).
Từ một mái nhà cũ nát dựng tạm bằng tre nứa và ván ép, nơi cả gia đình Giao từng co ro trong giá rét mỗi mùa gió bấc, mưa chảy tràn cả chỗ nằm và ánh nắng xuyên qua mái dột, giờ đây, họ đã có một mái ấm thật sự.
Ngôi nhà mới không chỉ có tường xây kiên cố, mái tôn chống nóng, mà còn được trang bị đầy đủ các vật dụng thiết yếu. Đặc biệt, 2 chị em Giao đã có phòng riêng và góc học tập khang trang, điều mà trước đây các em chỉ dám mơ ước.
Giao là chị cả trong gia đình, em trai em đang học tiểu học. Trước kia, mỗi buổi học của 2 chị em là một cuộc vật lộn với thiếu thốn. Chiếc bàn học bị gãy chân, Giao phải kê vở lên ghế nhựa thấp, chép bài ngoài sân, dưới mái bạt sờn rách.
Những hôm trời mưa, Giao phải ôm vở chạy khắp nhà tìm chỗ khô để học bài. Cái bóng điện nhỏ yếu ớt chỉ đủ hắt ánh sáng mờ mờ trên trang vở.
“Có hôm mưa to, nước dột ướt hết sách vở, con phải chép lại bài. Ngồi học mà con lạnh run người...”, Giao kể, giọng nghẹn lại.

Nhà Nhân ái, hành trình gieo hy vọng
Hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Văn Thuần từng được báo Dân trí phản ánh qua bài viết “Nữ sinh lớp 7: Cái bàn gẫy chân chị em cháu không biết ngồi học ở đâu”, đăng trong Chuyên mục Tấm lòng Nhân ái.
Anh Thuần sức khỏe yếu, vợ mắc bệnh tim lại chậm chạp. Vợ chồng anh nuôi 2 con nhỏ và mẹ già trong điều kiện thiếu thốn trăm bề. Ngôi nhà tạm bợ của gia đình 5 người đã xuống cấp trầm trọng, nhưng không có điều kiện sửa chữa.
Sau khi bài viết được đăng tải, bạn đọc báo Dân trí đã ủng hộ gia đình anh Thuần hơn 176 triệu đồng. Với sự vào cuộc của chính quyền địa phương và nhà trường, Hội khuyến học... ngôi nhà Nhân ái nhanh chóng được khởi công và hoàn thiện.


Trước hiên nhà mới, anh Thuần lặng nhìn các con ríu rít bên chiếc bàn học. Anh xúc động chia sẻ:
“Nếu không có bạn đọc Dân trí, chính quyền và nhà trường, Hội Khuyến học… giúp đỡ, gia đình em không biết bấu víu vào đâu. Ngôi nhà này là niềm hy vọng vượt khó của cả nhà. Từ đây, các cháu đã có chỗ học bài đàng hoàng, không còn phải sợ mưa dột hay ngồi học giữa gió rét nữa…”.
Trong căn phòng nhỏ tràn ánh nắng sớm, 2 chị em Kim Giao ngồi học bài trong bình yên. Giấc mơ con chữ của các em sẽ không còn bị ngắt quãng bởi những cơn mưa dột hay những trận gió lùa như trước kia nữa.
Đôi khi, chỉ cần một mái nhà vững chãi cũng đủ giúp một gia đình nghèo đứng dậy, vượt lên số phận và viết lại cuộc đời bằng đôi tay cùng niềm tin vào tương lai tươi sáng.

Hưởng ứng phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Chính phủ phát động, báo Dân trí đề ra mục tiêu, trong 2 năm 2024-2025 sẽ xây dựng xong 200 ngôi nhà Nhân ái, tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.
Từ tháng 4/2024 đến nay, đã có 182 ngôi nhà Nhân ái được báo Dân trí khởi công xây dựng, trong đó, khánh thành 126/182 nhà.
Để hoàn thành mục tiêu tiếp tục xây dựng 18 ngôi nhà Nhân ái, giúp đỡ các gia đình khó khăn hoàn thành giấc mơ an cư, rất mong quý bạn đọc, nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân chung tay cùng báo Dân trí.