Chiến sĩ công an đỡ đẻ cho sản phụ bên đườngMột sản phụ ở huyện miền núi Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi chuyển dạ, không kịp đến bệnh viện. Nhóm cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Ngãi đã hỗ trợ sản phụ này sinh con bên lề đường.
Mã số 5478: "Hang đá như là mẹ, che chở cho chị em con đi qua gió mưa"Bố lấy vợ mới, mẹ và chị gái vào Nam kiếm sống, bé Nguyệt (SN 2012, ở Cao Bằng) thường xuyên phải trú hang đá mỗi khi mưa to gió lớn, bởi căn nhà xập xệ, xiêu vẹo sẵn sàng đổ sập bất cứ lúc nào.
Bé gái bị bỏ rơi kèm tờ giấy "cháu là học sinh, một lần lỡ dại" giờ ra sao?Bé gái bị bỏ rơi tại Quảng Trị vẫn đang được người dân địa phương chăm sóc, sức khỏe tốt. Chính quyền sẽ làm thủ tục khai sinh cho cháu bé trong ít ngày tới.
Giúp nạn nhân gặp tai nạn giao thông, người đàn ông bị xe khác đâm tử vongKhi dừng lại giúp đỡ một nạn nhân gặp tai nạn giao thông, người đàn ông Malaysia bất ngờ bị chiếc ô tô mất lái đâm trúng. Dù được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.
Xem xét xử lý gần 500 triệu đồng vụ cha ôm con "cầu cứu" trên FacebookNgười cha đã đăng hình ảnh con gái bị bầm má nghi bị đánh tại điểm giữ trẻ tại Đắk Lắk lên Facebook và được cộng đồng mạng giúp đỡ gần 500 triệu đồng. Số tiền này đang được xem xét xử lý.
Những đứa trẻ mồ côi và điều ước đón cái Tết sum vầyMột cái Tết nữa lại đến, nhiều trẻ mồ côi đang được nuôi dưỡng ở Trung Tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hà Nam, vẫn luôn mong "điều ước đón Tết sum vầy có bố, có mẹ" sớm trở thành hiện thực.
Chỉ vì muốn có cháu đích tôn, bố mẹ chồng bỗng trở mặt với tôiTrước đây, bố mẹ chồng vô cùng yêu quý tôi và coi trọng gia đình. Nhưng cuối cùng, vì một đứa cháu đích tôn không rõ lai lịch, ông bà chấp nhận để con trai bỏ vợ, đi theo nhân tình.
Đòi tái hợp sau một năm ly hôn, chồng vẫn ngủ riêng phòng với tôiSau khi tái hợp, chồng tôi chủ động ngủ riêng ngay từ hôm đầu tiên. Thú thật, sau một năm ly hôn, tôi cũng chưa sẵn sàng cho chuyện gần gũi. Thế nhưng, suốt hai tháng qua, anh ấy vẫn vậy.
Anh em song sinh tình nguyện lên đường nhập ngũHọc xong cấp 3, hai anh em sinh đôi Nguyễn Thành Vinh và Nguyễn Duy Quang ở Ninh Bình quyết định thực hiện ước mơ khoác trên mình màu xanh áo lính và đã viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ.
Mã số 5483: Người đàn bà cơ cực gồng gánh chồng tâm thần, mẹ già yếu và 2 con thơChị Mã Thị Huệ (SN 1979, ở xóm Mỏ Sắt, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, Cao Bằng) đã không ngừng khóc khi được hỏi về thập kỷ cơ cực, một mình gồng gánh mẹ già, chồng tâm thần và 2 con thơ.
Mã số 5471: Cùng mắc ung thư, mẹ đơn thân không điều trị, nhường cơ hội sống cho conNợ hơn 100 triệu đồng sau 2 năm chữa ung thư cho bản thân và con gái, sức cùng lực kiệt, chị Tình bỏ điều trị, nhường cơ hội kéo dài sự sống cho con.
Mùng 1 Tết, vợ tôi náo loạn nhà chồng chỉ vì 200.000 đồng tiền mừng tuổiLúc vợ rửa bát, tôi nghe tiếng khóc thút thít. Thấy lạ, tôi lại gần hỏi nguyên do. Không ngờ, lời tôi vừa dứt, vợ liền òa lên nức nở rằng, bố mẹ nghèo nên con cái cũng bị bà nội coi khinh.