Bé gái bị bỏ rơi kèm tờ giấy "cháu là học sinh, một lần lỡ dại" giờ ra sao?

Nhật Anh

(Dân trí) - Bé gái bị bỏ rơi tại Quảng Trị vẫn đang được người dân địa phương chăm sóc, sức khỏe tốt. Chính quyền sẽ làm thủ tục khai sinh cho cháu bé trong ít ngày tới.

Ngày 4/2, ông Trần Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Trung Sơn, huyện Gio Linh (Quảng Trị) xác nhận, bé gái bị bỏ rơi tại địa phương đang được ông N.T.M., trú thôn An Đồng, xã Trung Sơn chăm sóc, nuôi dưỡng. Cháu bé phát triển bình thường, sức khỏe tốt.

Theo ông Cường, hơn 10 ngày trôi qua, kể từ thời điểm địa phương phát đi thông báo tìm người thân cho cháu bé, chưa thấy ai đến nhận. Chính quyền xã Trung Sơn sẽ phối hợp làm khai sinh cũng như các thủ tục tiếp theo cho cháu trong ít ngày tới.

Bé gái bị bỏ rơi kèm tờ giấy cháu là học sinh, một lần lỡ dại giờ ra sao? - 1

Bé gái bị bỏ rơi kèm tờ giấy được cho là của người mẹ để lại (Ảnh: Đức Tài).

"Nếu ai có nhu cầu nhận nuôi cháu, chúng tôi sẽ xem xét các quy định cũng như có lựa chọn phù hợp. Điều này cũng tùy vào duyên của cháu với gia đình có mong muốn thực sự", ông Cường nói.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 1h ngày 22/1, ông N.T.M. (trú thôn An Đồng, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh) đang ngủ trong nhà thì nghe tiếng trẻ con khóc. Ra kiểm tra, ông M. phát hiện trước cổng có chiếc giỏ nhựa màu hồng với bé gái sơ sinh nằm trong đó.

Cháu bé khoảng 5 ngày tuổi, nặng hơn 3kg, mặc áo màu xanh, được quấn kỹ trong chăn kèm nhiều vật dụng như bỉm, sữa hộp, khăn tắm, tã, quần áo…

Bên cạnh cháu bé còn có tờ giấy với nội dung "Mong gia đình nhận con cháu làm con nuôi. Cháu là học sinh, vì một lần lỡ dại mà cháu… Bé gái khỏe mạnh bình thường, được 5 ngày tuổi. Xin lỗi con gái của mẹ, con hãy tha thứ cho mẹ".