Cảm động người cha tàn tật thuê xe ôm cùng con đi thiHình ảnh một người cha bị liệt hai chân đưa con đi thi trên xe ôm trong 2 buổi thi tại ĐH Sư phạm, Huế đã làm cảm động không ít người chứng kiến.
Rưng rưng chuyện cha tàn tật hát để ”cứu” con trai mắc bệnh tim“Hát mãi ước mơ” tuần này sẽ mang đến câu chuyện xúc động của người cha tàn tật hát cho đứa con trai bị bệnh tim. Bên cạnh đó, 3 hoàn cảnh khác cũng khó khăn không kém cần sự chung tay, góp sức của cộng đồng.
Cha 92 tuổi đợi ngày qua đời, con gái 40 tuổi độc thân sống cảnh cô độcNữ kiến trúc sư 40 tuổi thất nghiệp kể hành trình 10 năm chăm sóc người cha 92 tuổi. Cô cũng đối diện với nỗi lo tương lai chính mình trong bối cảnh xã hội Trung Quốc đang già hóa nhanh chóng.
Mã số 5803: Vợ chồng khuyết tật nặng cầm cố nhà cửa để 2 con có cơ hội đi họcHai con trai đỗ vào những trường đại học uy tín trong nước, ông Nguyễn Văn Nga vừa mừng vừa lo, bởi hoàn cảnh gia đình khó khăn, cả vợ chồng đều khuyết tật nặng.
Mã số 5793: Vợ mất sớm, các con khó nghèo, cụ ông 82 tuổi "quen" khổ và bệnh tậtÔng Lò Văn Uôn (82 tuổi, tỉnh Điện Biên), một mình chống chọi bệnh tật, tuổi già ốm đau trong túp lều rách nát, chênh vênh giữa bốn bề gió núi. Khi được hỏi, ông chỉ ngậm ngùi: “Tôi quen rồi".
Mã số 5805: Cậu bé mồ côi mẹ, mắc ung thư xương: “Xin giữ lại chân cho con!”Tân mồ côi mẹ từ 2 tuổi, 3 tuổi chiến đấu với ung thư phần mềm, nay 16 tuổi mắc ung thư xương cần 200 triệu điều trị. Ông bà nội nghèo khó không biết lấy gì cứu cháu, cậu bé bất hạnh khẩn cầu giúp đỡ.
Thế hệ thứ 3 của người nhiễm chất độc da cam được hỗ trợ hàng thángNgoài chính sách trợ giúp xã hội của Chính phủ thì cháu của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học còn được nhận hỗ trợ hàng tháng theo chính sách riêng của tỉnh Nghệ An.
Mã số 5773: Gia đình khánh kiệt vì 7 năm chạy chữa bệnh xơ gan cho người chaBà Kiểu cạo hạt điều được 5.000 đồng/kg, con trai bẻ dừa mướn kiếm khoảng 200.000 đồng/ngày nhưng thu nhập không cố định. Số tiền ít ỏi ấy để lo thuốc men cho ông Mẫn và chi phí sinh hoạt cả nhà.
Phút cuối đời của Thương Tín: Chờ hai con về mới chịu “nhắm mắt xuôi tay”Ngày 9/12, hai con của nghệ sĩ Thương Tín đã về Phan Rang chịu tang cha. Tang lễ diễn ra giản dị, chỉ có người thân và vài hàng xóm đến thắp hương tiễn biệt nam nghệ sĩ.
02:18Mã số 5733: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người cha “gà trống nuôi con” mắc bệnh hiểmNếu không được thay 2 khớp háng, anh Thuận sẽ tàn phế vĩnh viễn. Nhưng, chi phí lên tới 150 triệu đồng, ông bố 3 con không dám ước... Thương người cha “gà trống nuôi con”, bác sĩ kêu gọi giúp đỡ.
Bạn đọc hỗ trợ 120 triệu đồng đến gia đình 4 người bị bệnh ở Đà LạtVới số tiền 120 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ, gia đình chị Lê Thị Hồng ở Lâm Đồng có chi phí lo thuốc thang cho 4 người bị bệnh, sửa lại căn nhà.
Nghệ sĩ Ánh Tuyết kể chuyện chăn lợn trong villa, 2 lần bị tai biến tuổi 64Trò chuyện với phóng viên Dân trí, nghệ sĩ Ánh Tuyết kể về cuộc sống “vui thú điền viên” ở tuổi 64. Rời xa sân khấu, bà tìm niềm vui bên khu vườn nhỏ và đàn thú cưng.