Chủ ngôi nhà nằm giữa đường ở Quảng Ninh đồng ý di dờiGia đình bà Nguyễn Thị Luyến (65 tuổi, ở Quảng Ninh) đã đồng ý với phương án bồi thường, tái định cư của UBND TX Đông Triều. Bà Luyến sẽ nhận được 1,4 tỷ đồng và 300m2 đất.
Bạn đọc Dân trí giúp đỡ sản phụ mắc ung thư hơn 180 triệu đồngChia sẻ cùng hoàn cảnh chị Nguyễn Thị Luyến không may mắc bệnh ung thư khi đang mang thai, nhiều bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ số tiền hơn 180 triệu đồng.
Bắt tạm giam người phụ nữ về từ TPHCM liên tục có hành vi gian dốiNgày 21/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Luyến để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người".
Nỗi ân hận của nữ phạm nhân mang án giết hàng xóm, đốt nhà rồi trốn trạiTrong lúc xô xát với hàng xóm là anh Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Luyến, SN 1971 (trú tại huyện Bảo Thắng, Lào Cai) đã dùng gậy tre vụt anh Hùng đến chết. Sau đó đối tượng này còn bình tĩnh châm lửa thiêu rụi ngôi nhà của anh Hùng nhằm phi tang xác chết.
Cầu 40 năm tuổi sập khi xe chở cát đi quaCầu Bà Luyến bắc qua kênh chính đập Thạnh Hòa (thuộc xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, Bình Định) bị sập khi một xe lôi chở cát đi qua, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân.
Mã số 5089: Suy thận giai đoạn cuối, người mẹ mong sống thêm để lo cho con gái bị bệnhMỗi tuần 3 lần, bà Luyến vào viện chạy thận duy trì sự sống. Người phụ nữ tội nghiệp ấy không dám mơ có đủ tiền ghép thận mà chỉ mong sống thêm ngày nào hay ngày ấy để lo cho 2 con gái.
Gia đình ở Phú Thọ 150 người, cụ bà 100 tuổi vẫn nhớ được hết tên con cháuĐại gia đình của chị Tuyết Nhung hiện có 150 thành viên. Mỗi dịp Tết đến, chị thường chuẩn bị 15 triệu đồng tiền lì xì cho các thành viên.
Mã số 5107: Hai trẻ mồ côi đêm đêm ôm di ảnh mẹ, khóc nghẹn ngàoMẹ qua đời, còn bố bỏ đi xa xứ để hai chị em Yến và Phúc sống cùng ông ngoại mắc di chứng tai biến mạch máu não. Thiếu tình thương, đêm đêm, 2 đứa trẻ ôm di ảnh của mẹ, khóc nghẹn ngào.
Vẫn nặng tình với vợ cũ, người đàn ông U50 bị từ chối hẹn hòTừng đổ vỡ trong hôn nhân, Lê Văn Thông (SN 1977) và Nguyễn Thị Thu Sang (SN 1988) đều có những mong cầu đơn giản về một nửa còn lại.
Làng tỷ phú nhờ "mua của người chán, bán cho người cần", xuất sang châu ÂuLàng Đông Bích, Bắc Ninh, nổi tiếng với nghề buôn tóc xuất sang cả châu Âu, châu Mỹ. Nhờ nghề này, nhiều người dân ở Đông Bích trở thành tỷ phú.
Mã số 4909: Nỗi lòng người mẹ ung thư chấp nhận chết vì không muốn để nợ cho conMắc nợ hơn 100 triệu đồng sau 2 năm chữa trị căn bệnh ung thư tuyến giáp, sức cùng lực kiệt, chị Luyến trở về nhà chấp nhận sự nghiệt ngã của số phận. Chị không muốn 2 đứa con phải mang thêm nợ nữa.
Ông Đỗ Hữu Ca: "Vì lụy tình mà phạm tội, mang tấm thân già vào nhà giam"Nói lời sau cùng tại tòa, bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an Hải Phòng, nói vì vụ án này mà cuối đời phải mang "tấm thân già" vào nhà giam.