"Đại tướng đã tặng tôi tấm Huân chương trong nghề làm báo""Tôi tự hào coi đây là một phần thưởng vô giá, một tấm Huân chương trong nghề làm báo của mình" - Nhà văn Trần Đắc Túc chia sẻ về kỷ niệm một lần vinh dự được phỏng vấn Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Nghề làm báo, ta có nên yêu nó không?Không có vinh quanh và hạnh phúc nào bằng khi chúng ta làm được một việc tốt, có ý nghĩa thông qua các bài báo của mình.
Trác Thúy Miêu: “Nghề làm báo, để giữ liêm sỉ, có dễ như chơi?”Nhà báo Trác Thúy Miêu chia sẻ về những kỷ niệm xương máu của nghề làm báo, về những lần bị dư luận chỉ trích dữ dội, và cả lý do vì sao- cá nhân chị lại rất khâm phục bản lĩnh của ca sĩ Hồ Ngọc Hà...
Tác phẩm mới về “nghề làm báo” của nhà báo Phan QuangĐầu Xuân Quý Tỵ, nhà báo Phan Quang lại có một ấn phẩm mới tập hợp những bài viết của ông trong vòng mươi năm lại đây.
30 tuổi, tôi có nên chuyển nghề báo?“Tôi đang ở giữa nhiều lựa chọn. Bỏ nghề làm báo về giúp chồng kinh doanh hoặc chuyển sang một tờ báo năng động hơn để được thoả chí làm nghề, hoặc tiếp tục làm “công chức báo chí” ở tờ báo ngành ổn định nhưng nhàm chán Sự lựa chọn nào sẽ là hợp lý?”
Nhà báo – luật sư: Người hành nghề phải có cái tâm trong sángNhân kỷ niệm lần thứ 87 năm ngày Báo chí Việt Nam (21/6), Dân trí có buổi trò chuyện thân mật với nhà báo - luật sư Ngô Tất Hữu xung quanh nghề làm báo và nghề luật sư. Dưới đây là nội dung cuộc trao đổi:
Kiến trúc sư – Nghề hào hoa nhất trong các nghềNếu nghề bác sĩ nắm giữ sự sống cho con người, nghề làm báo định hướng dư luận xã hội thì nghề Kiến trúc sư (KTS) cũng tạo ra những dấu ấn mạnh mẽ cho riêng mình đó là để lại những công trình cho hậu thế.
"Nhà Báo - Luật sư và 67 chuyện nhỏ... nhưng không nhỏ"(Dân trí ) - “Nhà báo – Luật sư và 67 chuyện nhỏ nhưng không nhỏ” là tập sách tập hợp một số bài Hồi ký, Tiểu luận, Phỏng vấn và Truyện vui... viết về cảm nghĩ, những kỉ niệm của Nhà báo, Luật sư Ngô Tất Hữu đối với nghề làm báo và nghề luật sư.
Hạnh phúc hành trình đi cứu những đứa trẻ…Hạnh phúc của nghề làm báo đôi khi rất giản đơn, mà những người chuyên về công tác xã hội, kết nối những tấm lòng hảo tâm đến với những mảnh đời bất hạnh như các phóng viên, biên tập viên chuyên mục nhân ái báo điện tử Dân trí lại hết sức bình dị.
Quyền được thi vào lớp 10Năm ngoái, khi làm giám khảo phỏng vấn học bổng Đồng Hành, tôi ấn tượng với một ứng viên là sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội từng học giáo dục thường xuyên.
Ngành có mức lương "sung sướng nhất", tỷ lệ việc làm cao chót vótCó mức lương "sung sướng nhất" khi dẫn đầu trong các ngành nghề, ngành tài chính ngân hàng đạt tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm cao chót vót tại nhiều trường đại học.
Phép màu không đến với vợ người đàn ông đánh cá nghèoNhận số tiền hơn 57 triệu đồng, người chồng đánh cá nghèo cảm ơn các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng mình trong những ngày cuối đời của vợ. Phía trước anh là cảnh "gà trống" nuôi 2 con.