"Nhà Báo - Luật sư và 67 chuyện nhỏ... nhưng không nhỏ"

(Dân trí ) - “Nhà báo – Luật sư và 67 chuyện nhỏ nhưng không nhỏ” là tập sách tập hợp một số bài Hồi ký, Tiểu luận, Phỏng vấn và Truyện vui... viết về cảm nghĩ, những kỉ niệm của Nhà báo, Luật sư Ngô Tất Hữu đối với nghề làm báo và nghề luật sư.

Những vụ việc có thực trong đời sống hàng ngày của xã hội, đã đăng trên Báo Bảo vệ Pháp luật trong năm 2013. Cuốn sách này vừa được Nhà xuất bản Lao động – Xã hội ra mắt và giới thiệu trong những ngày đầu năm 2014.

Dân trí  trân trọng giới thiệu đôi nét về tác giả và nội dung cuốn sách trên với quý độc giả qua bài : Đôi lời giới thiệu của nhà báo Phạm Xuân Chiến – Tổng Biên tập Báo Bảo vệ Pháp luật, Cơ quan của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đăng trang đầu của cuốn sách.

Nhà Báo - Luật sư và 67 chuyện nhỏ... nhưng không nhỏ

“ Nhà báo, Luật sư Ngô Tất Hữu sinh năm 1940 tại thôn Lộc Hà, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội – quê hương của nhà văn nổi tiếng Ngô Tất Tố. Ông và nhà văn Ngô Tất Tố cùng họ nhưng khác chi. Ông thuộc chi trưởng của dòng họ Ngô, gọi cụ Ngô Tất Tố là ông, gọi các con của cụ là cô, chú và xưng cháu.

Ngay từ lúc còn là cán bộ khoa học kỹ thuật, ông đã say mê viết báo và luôn chịu khó rèn luyện, học tập, tắm mình trong cuộc sống xã hội. Năm 1964, ông được Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tuyển dụng, đưa đi đào tạo tại khóa VI, Học viện thông tấn Việt Nam. Trong quá trình làm báo, ông học thêm các ngành kinh tế, luật học, chính trị. Cuộc đời làm báo, ông được lãnh đạo giao phó một số chức vụ quản lý báo chí như Trưởng phân xã TTXVN tại Quảng Ninh, Phóng viên TTXVN tại các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, TPHCM, cán bộ giáo vụ Học viện Thông tấn; Tổng biên tập Báo Bảo vệ Pháp luật và Đời sống, Phó tổng biên tập các Báo và Tạp chí như Báo Tuổi trẻ Thủ đô, Tạp chí Pháp lý, Báo Kinh doanh Pháp luật và Báo Đời sống và Pháp luật...

Những năm công tác ở TTXVN, ông có vinh dự được cử đi viết tin phục vụ các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Nhà nước như các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Duẩn, Trường Chinh, Đỗ Mười, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp.... Đặc biệt, do có trình độ của một luật sư lâu năm nên ông viết các bài về điều tra trên lĩnh vực pháp luật có chất lượng, đồng thời ông còn là một trong những nhà báo có kinh nghiệm trong tổ chức xuất bản, ra đời những tờ báo đầu tiên như Báo Pháp luật và Đời sống và Báo Đời sống và Pháp luật.

Khi nghỉ hưu, ông vẫn hành nghề luật sư và nghề báo.

Trên lĩnh vực hành nghề Luật sư: Ông làm trưởng Văn phòng luật sư Thủ Đô, Ủy viên Hội đồng khen thưởng và kỷ luật Đoàn Luật sư Hà Nội khóa VIII, Phó Chi hội trưởng Chi hội Luật sư Việt Nam Bảo vệ Quyền trẻ em. Ông tham gia tư vấn thường xuyên cho một số doanh nghiệp và báo chí, đồng thời tham gia nhiều vụ án về Hình sự, Dân sự, Hành chính, Lao động ở hầu hết các tỉnh phía Bắc như Thái Nguyên, Bắc Giang, Hà Nam, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Hà Nội, Hải Phòng và TP HCM.

Về nghề làm báo: Nhiều năm qua, ông tham gia làm cố vấn pháp luật thường xuyên cho Báo Điện tử Dân trí và được Tổng Biên tập báo ủy quyền giải quyết toàn bộ các khiếu nại, khởi kiện trên lĩnh vực báo chí và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Ông còn tham gia Hội đồng biên tập Tạp chí Doanh nghiệp và trang trại Việt Nam, và cộng tác với một số cơ quan báo chí với bút danh Ngô Công Lý, Công Tâm, Phúc Đức, Phương Anh...

Với Báo Bảo vệ Pháp luật, ông là người có duyên thầm với ngành Kiểm sát nhân dân, luôn gắn bó mật thiết với báo hơn 10 năm qua ngay từ khi tờ báo xuất bản số đầu tiên. Từ cuối năm 2011, ông đề xuất mở thêm chuyên mục “Chuyện nhỏ... nhưng không nhỏ” đăng thường kỳ tại trang 3. “Chuyện nhỏ... nhưng không nhỏ” gồm những tiểu phẩm khai thác sử dụng vũ khí sắc bén của báo chí, với đề tài là những câu chuyện đời thường gắn bó với đời sống thường ngày của mỗi người dân.

Tác giả mở ra cuộc trò chuyện, đàm thoại cởi mở, thân mật, dân dã, đời thường nhưng bổ ích, thiết thực để cùng phân tích những cái hay, cái dở, cái đúng, cái sai đưa đến sự đồng thuận theo tiêu chí của pháp luật và truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Qua gần 3 năm (từ giữa năm 2011 đến nay), gần 250 bài báo về “Chuyện nhỏ... nhưng không nhỏ” ra đời, được đông đảo bạn đọc hoan nghênh, đã góp phần làm cho Báo Bảo vệ Pháp luật ngày càng khởi sắc, đi vào cuộc sống, gần gũi với bạn đọc.

Mừng Xuân Giáp Ngọ 2014 năm nay, nhân dịp ông 75 tuổi đời với gần 50 năm làm báo chuyên nghiệp, 46 năm tuổi Đảng, 15 năm hành nghề luật sư chuyên nghiệp, Báo Bảo vệ Pháp luật cùng tác giả in lại một số bài viết của ông đã đăng trên Báo Bảo vệ Pháp luật. Tập sách gồm hai phần.

Phần một với tiêu đề: “Nhà báo – Luật sư” gồm các bài Hồi ký, Tiểu luận, Phỏng vấn và Truyện vui... viết về cảm nghĩ, những kỷ niệm của ông đối với nghề làm báo và nghề luật sư. Phần hai tập sách gồm 67 bài Chuyện nhỏ... nhưng không nhỏ theo thứ tự thời gian báo đã đăng trong năm 2013.

Chuyện nhỏ...  nhưng không nhỏ là những vụ việc có thực trong đời sống hàng ngày của xã hội, có tên, địa chỉ, người, ngành, địa phương, song đã qua thời gian dài, mọi việc theo quy luật đã biến thiên và thay đổi theo hướng phát triển, tiến bộ và trưởng thành, do vậy, cũng như tập đầu “135 Chuyện nhỏ... nhưng không nhỏ” xuất bản năm 2012 nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập báo, các bài báo Chuyện nhỏ... nhưng không nhỏ trong tập sách này chỉ mang dấu ấn thời sự nhất thời về quá trình xây dựng trưởng thành của Báo Bảo vệ Pháp luật – cơ quan của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đồng thời là tài liệu trao đổi, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho phóng viên trẻ.”

   Dân trí trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả !

                                                                                Thanh Phong