Dân sống nghề “bà cậu” héo hon mùa lũ muộnCuối cùng nước lũ cũng đã về tràn đồng nhưng trễ hơn mọi năm khoảng 1 tháng. Dù muộn nhưng người dân sống nghề “bà cậu” (nghề câu, lưới) vẫn thấy vui khi được chống xuồng ra đồng giăng câu, thả lưới bắt cá, dù rằng sản lượng đánh bắt không được như mọi năm.
Vỗ béo cá "trời cho", thu trăm triệu chỉ sau 15 ngàyNhiều năm qua, nguồn lợi thủy sản dần cạn kiệt, người dân sống nghề “bà cậu” chật vật kiếm cơm, nhiều hộ dân chuyển nghề nuôi bò, lươn… cải thiện cuộc sống. Năm nay, một nông dân ở An Giang đã thành công với nghề vỗ béo cá linh non, thu bạc trăm triệu chỉ sau 15 ngày.
Nông dân, làng nghề… “ăn theo” mùa nước nổi tất bật vào vụKhi con nước từ thượng nguồn đỏ ngầu đổ về cũng là thời điểm người dân sống nghề “bà cậu” ở Giang, Đồng Tháp… tất bật chuẩn bị ngư cụ sẵn sàng “ra khơi”. Trong khi đó, các làng nghề “ăn theo” mùa nước nổi cũng tất bật vào vụ “làm ăn” mới.
Chộn rộn chợ cá đồng... mùa nước nổiMột gò đất cao trên kênh Giuộc (xã Phú Hội, huyện An Phú) được người dân sống nghề "bà cậu" và các tiểu thương chọn làm nơi họp chợ. Chợ nằm giữa mênh mông đồng nước, từng chiếc xuồng câu, lưới, dớn... tấp vào những chiếc ghe lớn "dâng" chiến lợi phẩm sau một đêm ra khơi...
Những nghề ăn theo "mùa nước nổi" hối hả vào mùa “hái” tiềnKhi đến “tháng bảy nước nhảy lên bờ”, các làng nghề ăn theo mùa nước nổi, như làng lưới, lọp, làng đóng xuồng… hối hả sản xuất ngày đêm, kịp thời đáp ứng cho khách hàng. Theo các chủ cở sở phục vụ nghề “bà cậu” cho biết, lượng hàng bán ra hàng ngày tăng từ 5-10%.
Nỗi buồn trong ngày phong tước Hiệp sĩ của David BeckhamLễ phong tước Hiệp sĩ cho danh thủ người Anh David Beckham vừa được tổ chức trọng thể tại Lâu đài Windsor, đánh dấu vinh dự cao quý nhất trong sự nghiệp và cuộc đời anh.
NSND Tự Long nói về vợ trẻ: “Cô ấy chịu đựng tôi nhiều""Tôi cảm thấy may mắn và tự tin vì có một hậu phương rất vững chắc. Bà xã không chỉ yêu thương mà còn hết lòng vì chồng con và gia đình", NSND Tự Long chia sẻ.
Tôi bị anh em, bạn bè chế giễu chỉ vì... không cho ai vay quá 5 triệu đồngNgười ta bảo sống phải có tình. Nhưng ít ai nói rõ tình đến đâu là đủ và ở chỗ nào thì nên dừng.
Cậu bé 12 tuổi bỏ nhà đi vì giận cha, 2 ngày sau trở về cha đã qua đờiKhi lực lượng chức năng tại Trung Quốc vào cuộc tìm kiếm, đã phát hiện cậu bé lang thang trên đường sau khi bỏ nhà đi mà không hề hay biết cha của mình đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông.
Trung Quốc: Cái kết sau 32 năm lưu lạc của bé trai bị bắt cóc lúc 6 tuổiTrong hình dung của những thành viên gia đình họ Mạc ở Quý Châu (Trung Quốc), Mạc Trí Dương mãi là một cậu bé, bởi năm lên 6 tuổi, Trí Dương không may bị bắt cóc trong một cơn mưa tầm tã.
Mã số 5660: Người phụ nữ đơn thân bị bệnh tật hành hạ, không có tiền đến việnBị bại liệt, phải nằm một chỗ, toàn thân lở loét, bà Định vẫn canh cánh nỗi lo về đứa con trai khờ khạo, chậm phát triển, không biết làm việc.
Bạn gái thú nhận từng làm “gái ngành”, tôi vừa muốn cưới vừa muốn chia tayLúc Liên thú nhận có quá khứ không hay, tôi chỉ nghĩ có lẽ cô ấy từng trải qua vài cuộc tình, từng trao thân cho người khác, có thể từng phá thai nữa. Nhưng sự thật vượt xa sự suy đoán của tôi.