Cô gái đi khắp thế giới một mình bằng cách... ngủ nhờ nhà người lạĐể tiết kiệm chi phí du lịch, cô gái đến từ khu vực Nam Á cho biết đã chọn cách ngủ nhờ nhà của người bản địa tại các điểm đến, thay vì tới khách sạn, nhà nghỉ.
Người đàn ông tử vong sau đêm ngủ nhờ nhà người lạSau khi ngủ nhờ nhà ông Thành một đêm, sáng ngày 29/8, ông Sơn được phát hiện đã tử vong ngay trên võng. Khi ông Thành liên lạc với người thân ông Sơn thì gia đình từ chối đến nhận thi thể.
Người đàn ông ngủ nhờ nhà 500 người lạ suốt 5 năm để tiết kiệm tiềnNgười đàn ông Nhật Bản đã xin ngủ nhờ nhà 500 người lạ suốt 5 năm qua, sau khi anh nghỉ việc và bán hết đồ đạc để đi du lịch.
Chàng trai chi gần 300 triệu đồng mỗi năm để sống trên tàu hỏaLasse Stolley đến từ bang Schleswig-Holstein (Đức) quyết định rời khỏi căn hộ đang sống, mua vé tàu 10.000 euro (khoảng 294 triệu đồng) để ăn ngủ trên tàu hỏa suốt cả năm.
Lén nhìn qua khe cửa, tôi hốt hoảng khi phát hiện bí mật của bố chồngSuốt 3 ngày nay, tôi mất ngủ, lòng rối như tơ vò. Có lẽ, nếu không chứng kiến tận mắt, tôi chẳng bao giờ tin nổi bố chồng tôi lại dám làm như thế.
Bé trai 9 tuổi ngủ quên trên cây xoài, cả làng đổ xô đi tìmMột gia đình tại Đắk Lắk không thấy con trai 9 tuổi về nhà nên đã nhờ làng xóm cùng công an tổ chức tìm kiếm. Hơn 6 giờ sau, mọi người phát hiện cháu bé đang ngủ trên cây xoài.
Truy tìm tên trộm "thó" điện thoại của bệnh nhân trong viện Việt ĐứcLợi dụng bệnh nhân và người nhà đang ngủ, người đàn ông lạ mặt thò tay trộm một chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max dưới gối. Sự việc xảy ra tại hành lang Khoa Phẫu thuật cột sống (Bệnh viện Việt Đức).
Dân tố bị kẻ lạ phóng hỏa đốt nhà lúc nửa đêmMột người dân ở tỉnh Khánh Hòa có đơn tố cáo gửi đến công an, đề nghị làm rõ vụ đối tượng lạ mặt tẩm xăng đốt nhà mình.
Tin nhắn lúc nửa đêm tố cáo mối quan hệ mập mờ của chồng tôi và em hàng xómTôi lao ra khỏi giường, mặc áo khoác, vội vàng đến điểm hẹn. Tôi phải đến trước, tìm chỗ ẩn nấp để xem "Hoa núi" là ai. Cuối cùng, một bóng hình cũng xuất hiện.
Chủ nhà ở Hà Nội bị kẻ lạ mặt phóng hỏa: "Cánh cửa kiên cố cứu cả nhà tôi"Chủ nhà cho biết đối tượng phóng hỏa lúc 0h50, thời điểm đó, cả gia đình đang ngủ. Chỉ đến sáng hôm sau khi kiểm tra camera, mọi người mới tá hỏa biết sự việc.
Chồng mời khách đến nhà ăn cơm, sau đó nói một câu khiến tôi ê chề bật khócLúc tôi tỉnh dậy là 2h sáng, phòng khách vẫn sáng đèn. Tôi lần mò ra ngoài, thấy chồng tôi đang nằm chơi điện tử trên ghế sofa, dưới nhà ngổn ngang mâm bát, lon bia vương vãi chưa hề thu dọn.
Tôi còn chưa kịp làm gì, con dâu tương lai đã sợ hãi đòi chia tayTôi sẽ rất áy náy nếu như vì tôi, chuyện tương lai của các con bị ảnh hưởng. Nhưng tôi vẫn không hiểu mình làm gì sai? Suy nghĩ và cách làm của tôi có gì quá đáng hay không?