Người thầy không bằng cấpMới học xong lớp 7, không có bằng cấp gì trong tay nhưng ông Đặng Tiến Dũng ở Hà Tĩnh được hàng ngàn em học sinh gọi là thầy. Các em yêu mến, “bái sư” bởi cái tâm và trí tuệ hiếm có của ông.
Lớp học của “người thầy không bằng cấp”Chưa một ngày qua môi trường đào tạo Sư phạm nhưng hơn 10 năm qua, "ông giáo làng" Vũ Hoàng Hà (xã Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa) vẫn miệt mài đứng lớp. Nhờ sự dạy dỗ của “người thầy không bằng cấp” này mà nhiều em học sinh đã đỗ đạt và trưởng thành.
Giảng viên doanh nhân - những người thầy không bằng Sư phạmGần tới ngày 20/11, người ta hay nhắc tới khái niệm “Giảng viên doanh nhân” - những người thầy có thể không tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm, mà là những doanh nhân bao năm lăn lộn trên thương trường, nay dành thời gian để chia sẻ cho thế hệ thanh niên, sinh viên bao kiến thức, kinh nghiệm cũng như kĩ năng làm nghề thực tế.
Hình ảnh khoa cử, tình thầy trò được khắc họa trong "Đạo học ngàn năm"Hành trình vượt Vũ Môn, ý chí dùi mài kinh sử... đan xen với nhịp điệu rộn ràng của lễ hội dân gian đang được trưng bày tại triển lãm "Đạo học ngàn năm" tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội).
Lập kỳ tích lịch sử, cậu học trò lớp 11 thay bố… chạm vào giấc mơKhông chỉ lập nên kỳ tích lịch sử cho thể thao Việt Nam khi giành huy chương vàng đầu tiên của bộ môn bowling tại SEA Games, cậu học trò lớp 11 Trần Hoàng Khôi còn thay bố… chạm vào giấc mơ.
Bộ ảnh cưới siêu dễ thương của cặp thầy cô tiểu học ở Đồng NaiBộ ảnh cưới của 2 thầy cô giáo ở Đồng Nai được chụp bằng điện thoại di động vào giờ ra chơi nhưng “siêu chất lượng" bởi người chụp ảnh là giáo viên, nhân vật cùng góp mặt là các em học sinh.
Người thầy 18 năm “gieo hy vọng” qua 31 lần hiến máuSuốt 18 năm, thầy Chế đã “thắp lên niềm tin” cho người bệnh qua 31 lần hiến máu. Điều khiến nhiều người nể phục hơn cả là thầy ước nguyện được hiến mô, tạng để tiếp tục cứu sống người khác.
"Ma thuật đen" của thần bài Kim Sang SikHLV Kim Sang Sik có thể không phải người mang lại lối chơi "nịnh mắt" nhất cho đội tuyển Việt Nam, song ông là người giỏi ứng biến và phù hợp nhất với bóng đá Việt Nam vào lúc này.
Mẹ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng: "Cháu vẫn hoảng loạn, sợ gặp người lạ"Nhà trường đã báo cáo về việc xử lý vụ nữ sinh lớp 8 bị nhóm bạn đánh hội đồng với UBND xã và Công an xã Quế Sơn, Đà Nẵng. Hiện, nạn nhân vẫn chưa xuất viện, tinh thần hoảng loạn.
Lời dạy “xương máu” của GS Tôn Thất Tùng qua ký ức người học trò kế nghiệpGS Tôn Thất Tùng đã dìu dắt GS Đặng Hanh Đệ từ những ngày đầu phụ mổ, truyền nghề và y đức bằng cả trái tim, tạo nên tình thầy trò gắn bó và đầy cảm hứng trong lịch sử y học Việt Nam.
Tranh luận việc kiểm điểm phó hiệu trưởng bắt học sinh dừng học đi dọn rácVụ việc Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ân Thạnh (Gia Lai) bắt học sinh dừng học đi quét rác đã được UBND xã chỉ đạo kiểm điểm. Vụ việc cũng thu hút nhiều ý kiến tranh luận từ bạn đọc Dân trí.