Chùm ảnh: Người không tay, không chânMột người đàn ông sinh ra đã không có chân và tay nhưng anh không chỉ duy trì cuộc sống bình thường mà còn có thể tham gia rất nhiều hoạt động thể thao như chơi gôn, lướt sóng và bơi lội.
Nick Vujicic đã đến Việt Nam sau chuyến bay lúc 0 giờĐêm 19/5, người không tay không chân Nick Vujicic đã có mặt tại Việt Nam, trong hành trình lần thứ 2 diễn thuyết trước những hoàn cảnh đặc biệt và những trẻ em Việt Nam không gặp may mắn trong cuộc sống…
8 đội tranh tài tại giải bóng đá hưởng ứng Nick Vujicic trở lại Việt NamGiải bóng đá trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 2014 diễn ra từ ngày 27/5 đến 31/5 tại TPHCM. Đây cũng là giải đấu nằm trong chuỗi sự kiện đặc biệt, đón người không tay không chân Nick Vujicic trở lại Việt Nam…
"Luyện tuyệt chiêu xà quyền phải như nước chảy mây trôi"Xà quyền (võ rắn) không chỉ là một trong tám bài quyền được xem là tinh hoa võ học Việt Nam mà còn là một trong tứ hình quyền gồm hổ quyền, xà quyền, hạc quyền, hầu quyền của võ cổ truyền Bình Định.
Tài xế xe ôm công nghệ bị hành hung ở TPHCM mùng 3 Tết Ất TỵĐang chạy trên đường ở quận Bình Tân (TPHCM), tài xế xe ôm công nghệ bất ngờ bị người đàn ông chặn đầu xe, sau đó liên tục đánh vào đầu.
"Tổng kết" mừng tuổiNăm tháng dần trôi, xã hội nhiều thay đổi, nhưng phong tục lì xì thì vẫn còn đó dù đã có nhiều bàn luận ngược xuôi về phong tục này.
Người đàn ông không chân ở TPHCM: Vợ đẹp con ngoan, đổi đời sau cú sốcMất đi đôi chân vì căn bệnh hiểm nghèo, Tô Đình Khánh vẫn kiên cường sống và làm việc, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người.
Khách Hàn cúi lạy khi nhận lì xì, mê bánh chưng, thịt kho của Việt NamTheo phong tục truyền thống của Hàn Quốc, người nhỏ tuổi sẽ quỳ lạy ông bà, cha mẹ khi nhận lì xì, nên khi đón Tết ở Việt Nam, Woo Sung cũng định làm điều tương tự.
Những người nuôi nhốt đại xà: Mất mạng, cụt tay chân vì nọc độcDù nhiều người tử vong, cụt tay, cụt chân vì rắn hổ mang cắn, nhưng người dân làng rắn Vĩnh Sơn vẫn gắn bó với công việc nuôi con vật nguy hiểm này vì có thu nhập ổn định.
"Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa"Thật sự mình đã phải khóc vì cuộc đời chắc là không chỉ đo bằng số hơi thở dặm dài trăm năm hay ngót trăm năm đâu. Mà đo bằng cả những khoảnh khắc làm người ta nín thở vì cảm thán và rơi lệ.