Chủ quán thừa nhận bộ lòng xe điếu dài 40m là "nói hơi quá"Làm việc với cơ quan chức năng, ông Ngô Quyền Thế, chủ quán "Lòng chát quán" thừa nhận đã "nói hơi quá" về bộ lòng xe điếu dài 40m gây xôn xao dư luận thời gian qua.
Diễn biến bất ngờ vụ xây nhầm nhà 3 tầng trên đất người khácLiên quan đến vụ nhà 3 tầng xây nhầm lên 2 thửa đất của người khác ở Hải Dương, chủ ngôi nhà đã bỏ tiền mua lại một thửa đất và đổi cho người còn lại lấy thửa đất của mình.
Chuyện về xá lợi Trái tim bất diệt của Bồ tát Thích Quảng ĐứcSau khi tự thiêu tại Sài Gòn để phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm, Hòa thượng Thích Quảng Đức được suy tôn Bồ tát. Xá lợi Trái tim bất diệt của ngài được bảo quản nguyên vẹn đến nay.
Chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng, "siêu lừa" lại bị lừaNgô Sĩ Linh dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt 125,7 tỷ đồng của hàng trăm bị hại. Quá trình điều tra, bị can khai dùng 3 tỷ đồng để "chạy án".
Cuộc trò chuyện dịp đặc biệt với con trai người thiết kế Dinh Độc LậpTS Ngô Viết Nam Sơn cho biết, cuộc đời của cha ông - KTS Ngô Viết Thụ - luôn thể hiện tâm niệm: Làm trai phải có chí hướng đóng góp sự nghiệp đem lại yên bình và an cư lạc nghiệp cho quê hương.
Căn cứ bản doanh của Ngô Quyền được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệtQuận Hải An (Hải Phòng) long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt cho khu vực Từ Lương Xâm - căn cứ bản doanh của Ngô Quyền năm 938.
Cựu pháo thủ Ngô Sỹ Nguyên xúc động ở trưng bày "Non sông liền một dải"Cựu pháo thủ Ngô Sỹ Nguyên chia sẻ, 50 năm đã trôi qua nhưng ông vẫn nhớ khoảnh khắc cùng đồng đội ngồi trên xe tăng T59 số hiệu 390, húc đổ cánh cổng chính Dinh Độc Lập, ngày 30/4/1975.
Phật tử bật khóc tại lễ Phật đản ở Việt Nam Quốc TựSáng 12/5, Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 đã được diễn ra trang trọng tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10, TPHCM). Một số Phật tử bật khóc thương nhớ về cuộc đời Đức Phật.
Mã số 5567: Mẹ đơn thân mắc ung thư tụy giai đoạn cuối, lo hai con mồ côiNgày chồng mất, 3 mẹ con chị Hiền an ủi nhau cùng vượt qua những tháng năm sau này. Bỗng một ngày, người mẹ chết lặng khi bác sĩ thông báo chị mắc bệnh ung thư.
Địa đạo dài 32km, tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng và nhà lao giữa phố cổĐịa đạo 32km giữa lòng dân, quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng… là những "địa chỉ đỏ" thu hút du khách dịp lễ 30/4-1/5 tại Quảng Nam, nhằm tìm hiểu và tri ân công ơn các thế hệ đi trước.
Lắp hàng rào thép gai trước biệt thự giữa rừng của "lãnh chúa miền Trung"Khu vực phía trước nhà chứng tích Ngô Đình Cẩn tại thành phố Huế đã được cơ quan quản lý lắp đặt hàng rào thép gai và cửa cổng, người dân hay du khách muốn tham quan phải xin phép.
Người dân "ốc đảo" giữa sông Thu Bồn vui mừng vì sắp thoát cảnh cô lậpGần 400 hộ dân với hơn 1.500 nhân khẩu tại thôn Lệ Bắc, xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, phấn khởi khi sắp thoát khỏi cảnh cô lập mỗi mùa mưa lũ.