Mã số: 5567
Mẹ đơn thân mắc ung thư tụy giai đoạn cuối, lo hai con mồ côi
(Dân trí) - Ngày chồng mất, 3 mẹ con chị Hiền an ủi nhau cùng vượt qua những tháng năm sau này. Bỗng một ngày, người mẹ chết lặng khi bác sĩ thông báo chị mắc bệnh ung thư.
Đó là hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Hiền (40 tuổi, quê huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), đang thuê trọ tại tổ 5, khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Trò chuyện với phóng viên Dân trí, chị Hiền kể, hơn 10 năm trước, hai vợ chồng khăn gói vào Bình Dương lập nghiệp. Khi ấy, chồng chị làm nghề sửa điện thoại, còn chị làm công nhân. Cuộc sống dẫu chật vật nhưng yên ổn. Hai đứa con lần lượt ra đời, tổ ấm nhỏ ngày càng đầm ấm.
Thế rồi tai họa ập đến. Năm 2015, chồng chị qua đời vì tai nạn giao thông, để lại chị một mình gồng gánh nuôi 2 con còn thơ dại. Bỏ công việc ở công ty, chị Hiền chuyển sang bán nấm tại phòng trọ để tiện chăm con, cơm nước.
Con trai chị giờ đã học lớp 9, con gái lớp 8. Cứ ngỡ cuộc đời bớt gian truân, nhưng cuối tháng 3, một lần nữa, chị Hiền sụp đổ khi nghe bác sĩ thông báo chị mắc ung thư tụy giai đoạn cuối, đã di căn.

Cầm kết quả chẩn đoán trên tay, chị Hiền vẫn chưa tin cho số phận của mình (Ảnh: Xuân Đoàn).
"Lúc đó tôi đi khám vì đau bụng, nghĩ là bệnh dạ dày như bác sĩ gần nhà nói. Nhưng khi vào Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, nghe kết quả, tôi và em trai chỉ biết ôm nhau khóc…", chị nghẹn ngào kể.
Từ ngày phát hiện bệnh, chị được công ty cho nghỉ để điều trị. Mọi chi phí sinh hoạt và thuốc men dồn lên vai người thân. Biết tin con gái mắc bệnh nặng, cha mẹ chị - ông Nguyễn Xuân Linh và bà Ngô Thị Tình (cùng 67 tuổi) - từ Hà Tĩnh vào Bình Dương chăm con, phụ giúp nấu ăn, dọn dẹp.
"Chúng tôi già rồi, chẳng giúp được gì nhiều, chỉ mong an ủi, động viên Hiền và 2 cháu ngoại", ông Linh chia sẻ.

Bà Tình vào Bình Dương hỗ trợ nấu ăn, chăm lo cho con gái (Ảnh: Xuân Đoàn).
Điều khiến chị Hiền trăn trở nhất là hoàn cảnh quá khó khăn. Mỗi tháng trước đây thu nhập chị chỉ 6 triệu đồng, vừa trả tiền trọ, vừa lo học phí, sinh hoạt cho 2 con. Giờ mắc bệnh hiểm nghèo, chị gần như không còn khả năng chi trả tiền điều trị.
"Nếu tôi không qua khỏi, các con tôi sẽ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Chúng còn nhỏ quá, liệu có ai lo được cho 2 đứa ăn học đến nơi đến chốn không?", chị Hiền nghẹn giọng, ánh mắt xa xăm.
"Điều tôi sợ nhất là nếu không qua khỏi, 2 con sẽ mồ côi cả cha lẫn mẹ, phải bỏ học giữa chừng…", chị Hiền rơi nước mắt.

Chị Hiền lo lắng 2 con sẽ không thể đi học nếu một ngày chị không còn sống (Ảnh: Xuân Đoàn).
Chia sẻ với phóng viên, bà Bùi Thị Tuyết, Tổ trưởng Hội Phụ nữ tổ 5, khu phố Bình Đáng, cho biết, gia đình chị Hiền thuộc diện khó khăn tại địa phương. Chồng mất sớm, bản thân chị lại bị hở van tim bẩm sinh, sức khỏe yếu, thu nhập bấp bênh.
"Một mình chị Hiền phải nuôi 2 con, nhưng thu thập bấp bênh, cộng thêm việc sức khỏe của Hiền cũng không đảm bảo do bị hở van tim từ nhỏ. Mỗi lần có quà từ mạnh thường quân hay chính quyền địa phương, chúng tôi đều ưu tiên gửi một phần cho chị Hiền", bà Tuyết nói.