01:19Chen chúc lên Na Sơn Động Phủ rửa mặt, uống “nước thánh”Mùng 4 Tết Mậu Tuất 2018, dòng người chen chúc nhau hướng lên chùa Phủ Na (Na Sơn Động Phủ) đi lễ chùa đầu năm và ai cũng muốn xin một ít “nước thánh” để rửa mặt, uống hay mang về nhà để cầu mong cho năm mới nhiều may mắn, tài lộc.
Hàng vạn người rồng rắn lên Na Sơn Động Phủ xin nước thánhNhững ngày đầu Xuân Canh Tý 2020, con đường dẫn vào chùa Phủ Na, hay còn gọi là Na Sơn Động Phủ luôn trong cảnh chen chúc với hàng vạn người dân và du khách đi lễ đầu xuân. Người dân và du khách đến đây còn xin nước thánh với mong muốn năm mới gặp nhiều may mắn, tài lộc.
Chen chân lên Na Sơn Động Phủ rửa mặt, uống “nước thánh”Mùng 4 Tết Mậu Tuất 2018, dòng người chen chúc nhau hướng lên chùa Phủ Na (Na Sơn Động Phủ), Thanh Hoá đi lễ chùa đầu năm và ai cũng muốn xin một ít “nước thánh” để rửa mặt, uống hay mang về nhà để cầu mong cho năm mới nhiều may mắn, tài lộc.
02:21Hàng vạn người rồng rắn lên Na Sơn Động Phủ “xin nước thánh”Những ngày đầu Xuân Canh Tý 2020, con đường dẫn vào chùa Phủ Na, hay còn gọi là Na Sơn Động Phủ thu luôn trong cảnh chen chúc với hàng vạn người dân và du khách đi lễ đầu xuân. Không chỉ đi lễ đầu xuân, người dân và du khách đến đây còn “xin nước thánh” với mong muốn năm mới gặp nhiều may mắn, tài lộc.
Dòng người đi xin lộc “nước thánh” ở Na Sơn Động PhủNhững ngày đầu xuân Ất Mùi, hàng vạn người dân và du khách từ khắp nơi lại về Phủ Na đi lễ đầu năm. Nhiều du khách khi đến nơi đây phải lấy bằng được “nước thánh” để mang về nhà với mong muốn có lộc đầu xuân.
Hàng nghìn người chen chúc đi lễ chùa và xin "lộc nước thánh"Dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng chùa Phủ Na (Na Sơn Động Phủ) vẫn thu hút hàng nghìn người về đây đi lễ chùa đầu năm. Nhiều người còn xin "nước thánh" để cầu cho năm mới nhiều may mắn, tài lộc
Trèo lan can, nhảy xuống mó lấy “nước thánh”Lễ hội đầu năm tại Na Sơn Động Phủ, xã Xuân Du, huyện Như Thanh đã bắt đầu xuất hiện những hình ảnh không mấy đẹp mắt khi mà nhiều người dân và du khách vì muốn có được “nước thánh” để cầu may mắn đầu năm mới đã trèo qua cả lan can bảo vệ xuống tận mó nước để múc “nước thánh”. Nhiều người còn thiếu ý thức khi vứt cả chai lọ, que hương xuống khu vực mó nước ngay sau đền Thượng...
Loạt biệt thự "ma" băm nát bán đảo Sơn Trà sẽ đi về đâu?Bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) từng bị "xẻ thịt" để xây 18 dự án. Trong đó có nhiều căn biệt thự "ma" vẫn nằm im lìm suốt nhiều năm. Khi Nghị quyết 170 có hiệu lực, các dự án sai phạm sẽ có hướng xử lý.
Hoa anh đào Nhật Bản khoe sắc ở vùng núi Bình ĐịnhHoa anh đào Nhật Bản khoe sắc ở xã vùng cao Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định), thu hút người dân, du khách đến check-in.
"Vỏ bọc" hoàn hảo của chủ tịch xã cầm đầu đường dây ma túyMùa Bá Vừ, Chủ tịch UBND xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) mới bị bắt trong chuyên án ma túy của Công an Nghệ An, được đánh giá là cán bộ trẻ, nhiệt tình, kinh qua nhiều chức vụ tại địa phương.
Na Uy ráo riết lập hầm trú ẩn do lo ngại xung đột với NgaSau hơn 20 năm, Na Uy đã khởi động lại kế hoạch xây dựng hầm trú ẩn do những lo ngại về nước láng giềng Nga.