Mã số 5768: Nỗi đau ẩn phía sau lớp khẩu trang của nữ sinh mồ côi mẹTừ một vết bớt bé ở bên má khi mới chào đời, sau nhiều năm, vết bớt ấy trở thành khối u khổng lồ che nửa khuôn mặt H’Da Mị Bkrông khiến em mặc cảm vì vẻ ngoài và phải chịu đựng những cơn đau buốt.
Phú Yên: Nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa được bạn đọc giúp hơn 100 triệu đồngSau khi Báo Dân trí đăng tải bài viết "Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa", bạn đọc đã hỗ trợ nhân vật trong bài viết hơn 100 triệu đồng để trang trải việc học hành.
Bạn đọc ủng hộ 2 chị em nữ sinh mồ côi mẹ hơn 400 triệu đồngNgoài chia sẻ nỗi đau với nữ sinh Thảo, học sinh lớp 11D2, Trường THPT Đô Lương 1, huyện Đô Lương, Nghệ An, độc giả Dân trí còn ủng hộ tổng số tiền hơn 410 triệu đồng tới gia đình cháu.
Nữ sinh mồ côi mẹ trước nguy cơ dừng bước ở ngưỡng cửa đại họcNhận giấy báo nhập học của một trường Cao đẳng và trường ĐH TP Hồ Chính Minh, Mỹ Tiên mừng rơi nước mắt. Tuy nhiên, trước cảnh khó của gia đình, Mỹ Tiên khó lòng chạm vào ước mơ giảng đường đại học.
Nỗi lo của nữ sinh mồ côi mẹ đạt điểm 10 môn Lịch sửMẹ mất khi Quỳnh Trang đang học lớp 6, cô bé luôn phấn đấu học thật giỏi như một món quà tinh thần dành cho bố và những người thân yêu. Kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, Quỳnh Trang đạt 27,25 điểm khối C, trong đó Lịch sử 10 điểm. Trang đang lo “Nếu em học đại học chắc bố không kham nổi!”.
Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xaNhận thông báo đậu đại học, tâm trạng Trâm vẫn rối bời khi mẹ em mất đã 2 năm, bố bỏ đi xa, một mình em khó bươn chải kiếm đủ tiền theo học 4 năm đại học.
Ước mơ thành bác sỹ quân y của nữ sinh mồ côi mẹ giành 2 điểm 10 Hóa, SinhBiết tin mình giành được điểm thi cao và có thể thực hiện mơ ước trở thành một bác sĩ quân y, cô nữ sinh Linh Nhi vui mừng, trào nước mắt khi lời hứa với người mẹ đã khuất đã trở thành hiện thực.
Nữ sinh mồ côi cha mẹ được bạn đọc báo Dân trí tiếp sức đến trườngEm Trần Thị Mỹ Tiên nhân vật trong bài viết “Nữ sinh mồ côi mẹ trước nguy cơ dừng bước ở ngưỡng cửa đại học” được bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ tiếp bước đến trường.
Người đàn ông phụ hồ bị ung thư ruột non được giúp hơn 121 triệu đồngSau khi báo Dân trí phản ánh về hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Phước, bạn đọc hảo tâm đã chung tay ủng hộ số tiền hơn 121 triệu đồng để anh chữa ung thư ruột non và nuôi 3 con ăn học.
Mỗi phần việc là một đóa hoa dâng BácHọc tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, cán bộ, hội viên Phụ nữ Công an Sơn La đã triển khai nhiều cách làm hay, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn và hoạt động xã hội từ thiện, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Mã số 5852: Người đàn ông quanh năm lê lết, ôm nỗi đau 3 con thơ yểu mệnhMồ côi cha mẹ, bị liệt hai chân từ nhỏ, anh Hờ A Vừ (Điện Biên) phải bò lê trên nền đất bằng đôi tay và hai đầu gối. Vợ chồng anh sống lay lắt trong căn lều dột nát, mang nỗi đau mất 3 con thơ.
Chuyện đời của nữ thủ khoa mồ côi khiến cả hội trường khóc nghẹn“Ba mất khi em 5 tuổi. Đúng ngày sinh nhật em năm 12 tuổi, mẹ em trút hơi thở cuối…”, khi nhắc lại, em Nguyễn Võ Nhật Thiện nghẹn khóc. Dưới hội trường, không ai kìm được nước mắt.