"Trai bao" và nỗi ân hận muộn màng chát đắng sau cuộc tình với bà chủ "cô đơn"Bất ngờ một tối muộn chồng bà chủ đột ngột trở về bắt quả tang tại trận tôi và bà. Ông chủ gầm lên uất hận bởi căn nhà này là của ông, bà chủ lăng loàn thích ong bướm nên ông đang hoàn tất thủ tục li hôn!
Sám hối muộn màng của kẻ tử tội đào hoaKhi việc ngoại tình vỡ lở, Tám lại tìm cách hãm hại người tình nhằm phi tang chuyện “ăn vụng”. Nỗi ân hận muộn màng nhân lên gấp bội khi Tòa tuyên bản án loại bỏ Tám vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội...
Huyền Như khóc khi nói lời cuối cùng trước giờ nghị ánGiờ phút cuối cùng trước khi HĐXX vào nghị án, Huyền Như đã bày tỏ nỗi ân hận muộn màng về những việc làm sai trái mình đã gây ra. Siêu lừa thành khẩn xin giảm án cho mình, cho các bị cáo còn lại trong vụ án.
Xử vụ đánh bạc ở khách sạn Pullman: Phút ham chơi và cái giá phải trảNói lời sau cùng bị cáo Bùi Đức Hiếu tham gia đánh bạc ở khách sạn Pullman trình bày, bản thân ăn năn, day dứt chỉ vì một vài phút ham chơi, chiều lòng đối tác đã phải trả giá đắt.
Ngày giỗ bố, mẹ kế đặt một chiếc phong bì trên bàn thờ khiến tôi sửng sốtGiỗ bố năm ấy, tôi về. Tôi không thấy mẹ kế đâu, chỉ thấy trên bàn thờ một phong bì dày và tờ giấy được đặt cẩn thận cạnh bát hương.
Hơn 20 năm cứ đi qua nhà chú hàng xóm, tôi đều bật khóc không thành tiếngNhà chú Hùng vẫn ở đó, chỉ cách nhà tôi chưa đến 2km. Đôi khi đi qua, tôi thấy ông đứng trước sân, tóc bạc nhiều, dáng vẻ ung dung mà trái tim như bị ai bóp nghẹt.
Khi bạo lực học đường biến thành án mạng: Ai chịu trách nhiệm?Chúng ta không thể xem đó là chuyện của ai đó. Mỗi một đứa trẻ bị tổn thương bởi bạo lực học đường, không chỉ gia đình em mất đi một phần máu thịt, mà cả xã hội mất đi một phần niềm tin và tương lai.
Sự hối hận muộn màng của cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc VượngĐứng trước bục khai báo nói lời sau cùng, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng và 11 bị cáo khác bày tỏ sự ăn năn, hối hận, xin lỗi Đảng, Nhà nước, gia đình và mong nhận được khoan hồng.
Biết sự thật về mẹ kế, tôi bật khóc ân hận suốt phần đời còn lạiKhi anh em tôi về, mọi thứ đã quá muộn. Tôi bật khóc nức nở gọi “Mẹ ơi”, tiếng gọi mà suốt những năm tháng trẻ dại tôi chưa từng nói ra.
Chồng tự nhiên lãng mạn, tôi lo bị "cắm sừng" rồi ân hận khi biết sự thậtChồng tôi bình thường sống khô khan, đột nhiên lãng mạn khiến tôi cảm thấy rất bất an.
Ép tôi ly hôn vì không sinh con trai, 5 năm sau mẹ chồng quỳ xin tha thứTôi không ngờ có ngày, người mẹ chồng tự tôn của tôi lại quỳ gối, xin tôi tha thứ vì đã đuổi tôi và hai cháu nội ra khỏi nhà.
Tôi “nhường” con cho em dâu hiếm muộn để rồi ân hận cả đờiSuốt 7 năm qua, tôi luôn dằn vặt bản thân khi không kiên quyết bảo vệ con trước sức ép của nhà chồng.