Sự hối hận muộn màng của cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Đứng trước bục khai báo nói lời sau cùng, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng và 11 bị cáo khác bày tỏ sự ăn năn, hối hận, xin lỗi Đảng, Nhà nước, gia đình và mong nhận được khoan hồng.

Chiều 24/4, sau 4 ngày làm việc, phiên tòa xét xử 12 bị cáo trong vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan kết thúc phần tranh luận, HĐXX nghỉ nghị án và sẽ tuyên án vào sáng 29/4. 

Các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi HĐXX tuyên án.

Sai phạm hủy hoại danh dự cá nhân, gia đình

Là người đầu tiên đứng trước bục khai báo, bị cáo Hoàng Quốc Vượng, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, bày tỏ sự ăn năn, hối hận khi đã để xảy ra sai phạm.

"Sai phạm của bản thân trong vụ án là bài học vô cùng cay đắng, đau xót, xóa đi tất cả những công lao, đóng góp của bị cáo trong 40 năm công tác, ở nhiều vị trí khác nhau, trong đó có những giai đoạn rất khó khăn. Những sai phạm này đã hủy hoại danh dự cá nhân, gia đình, dòng họ", ông Vượng ngậm ngùi nói.

Với sự thành khẩn, ăn năn, hối lỗi tại phiên tòa, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương kính mong HĐXX xem xét cho mình được hưởng sự khoan hồng của pháp luật để có thể sớm trở về với gia đình, xã hội.

Tại phần luận tội trước đó, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Quốc Vượng 6-7 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 

Sự hối hận muộn màng của cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng - 1

Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng tại phiên tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

Bị cáo Trần Quốc Hùng, cựu phó trưởng Phòng Cấp phép và Quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương, trình bày, 18 tháng kể từ khi khởi tố đến ngày ra tòa, bản thân đã nhận thức được nhiều điều, hơn hết là sự ăn năn, hối cải, ân hận về các sai phạm của mình.

Ông Hùng gửi lời xin lỗi cơ quan, đồng nghiệp, gia đình vì sai phạm của bản thân đã làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của mọi người.

Cựu phó trưởng phòng kính mong HĐXX xem xét bối cảnh, hoàn cảnh phạm tội, hoàn cảnh gia đình để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tại phần luận tội trước đó, bị cáo Trần Quốc Hùng bị Viện kiểm sát đề nghị mức án 5-6 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Lời "hứa" sau khi ra tù

Trong gần 10 phút nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Hữu Khải, cựu Trưởng Phòng kinh doanh mua điện, Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, khẳng định bản thân đã nhận thức được hành vi sai phạm của mình. 

Tại tòa, bị cáo "hứa" khi được trở về với gia đình, xã hội sẽ tuyên truyền pháp luật cho người thân, những người xung quanh để mọi người hiểu, chấp hành pháp luật tốt hơn.

Giống như 3 bị cáo trên, ông Khải cũng bày tỏ sự ăn năn, hối hận, kính mong HĐXX xem xét các tình tiết như: Gia đình có công với cách mạng, thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả vụ án,... để tuyên mức án khoan hồng.

Sự hối hận muộn màng của cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng - 2

Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng tại phiên tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

"Hòa chung không khí vui mừng của đất nước trong 2 ngày lễ lớn là 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975-30/4/2025) và 80 năm thành lập nước (2/9/1945-2/9/2025), cùng với truyền thống hàng nghìn năm nay của dân tộc "đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại", bị cáo kính mong HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật", ông Khải nói.

Giống như bị cáo Trần Quốc Hùng, ông Nguyễn Hữu Khải bị Viện kiểm sát đề nghị mức án 5-6 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

"Quá trình làm việc tại Công ty Mua bán điện bị cáo luôn cố gắng hết sức, phấn đấu hết mình để hoàn thành các công việc được giao, được lãnh đạo cùng cán bộ, công nhân ghi nhận và yêu quý. 

Chính vì thế bị cáo rất buồn, ân hận vì để xảy ra sự việc đáng tiếc dẫn đến thiệt hại về tiền cũng như uy tín và danh dự của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ảnh hưởng đến sứ mệnh thắp sáng niềm tin mà ngành điện đang chung tay góp sức thực hiện", bị cáo Đỗ Ngọc Tuyền, cựu chuyên viên Phòng Kinh doanh mua điện, Công ty Mua bán điện giãi bày.

 Ông Tuyền bị VKS đề nghị mức án 5-6 năm về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong khi nói lời sau cùng, ông Phương Hoàng Kim (cựu Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương) khóc nghẹn trình bày, sai phạm của bản thân đã xóa đi các thành tích, danh tiếng của gia đình, dòng họ.

"Đứng trước tòa, bị cáo vô cùng ân hận, xin lỗi Đảng, Chính phủ, gia đình, bố mẹ", lời xin lỗi muộn màng của bị cáo Kim.

7 bị cáo còn lại trong khi nói lời sau cùng đều tỏ vẻ ăn năn, hối hận, kính mong HĐXX xem xét vụ án một cách toàn diện, cho hưởng sự khoan hồng của pháp luật để có thể sớm trở về với gia đình, xã hội. 

Theo cáo trạng, trong thời gian làm Thứ trưởng Bộ Công Thương, bị cáo Hoàng Quốc Vượng được giao phụ trách Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo.

Từ ngày 31/8/2018 đến 6/4/2020, ông Vượng đã trực tiếp chỉ đạo tham mưu xây dựng dự thảo quyết định số 13/2020/QĐ-TTg.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị cáo Vượng biết rõ các chủ trương của Chính phủ (Nghị quyết số 115/NQ-CP), chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các cuộc họp về cơ chế, chính sách hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận đối với các dự án điện mặt trời.

Do động cơ vụ lợi, bị cáo Vượng đã nhận 1,5 tỷ đồng và cố ý chỉ đạo Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo xây dựng dự thảo Quyết định 13 theo hướng mở rộng đối tượng được hưởng giá điện ưu đãi và thống nhất chủ trương đề xuất cho dự án nhà máy điện mặt trời Thuận Nam được phê duyệt bổ sung quy hoạch, xin cơ chế giá 9,35 UScents/kWh cho dự án này.

Viện kiểm sát xác định hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, làm trái công vụ của bị cáo Hoàng Quốc Vượng đã dẫn đến hậu quả thiệt hại cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hơn 1.040 tỷ đồng.