Mã số 2332: Nước mắt người mẹ trẻ bị ung thư đếm ngược thời gian vĩnh biệt conKhi có thai cũng là lúc chị biết mình bị ung thư. Những giằng xé, đau đớn cứ ùa về trong lòng người mẹ trẻ. Bỏ qua mọi lời khuyên, chị quyết giữ đứa bé. Nhưng giờ đây, căn bệnh của chị đã giai đoạn cuối. Chị đang đếm ngược thời gian vĩnh biệt hai đứa con bé nhỏ của mình.
Mã số 1439: Bị tim bẩm sinh thể phức tạp, bé 6 tháng tuổi nguy kịchNước mắt người mẹ trẻ lăn dài trên má, tay ôm chặt đứa con nhỏ vừa hơn 6 tháng tuổi, thỉnh thoảng bé khóc thét lên vì những cơn đau, rồi lại tím tái, mệt lả sau cơn khóc.
Hà Tĩnh: Hơn 96 triệu đồng đến với người mẹ trẻ bị ung thư“Khi hoàn cảnh của em được đăng trên báo Dân trí đã có rất nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước chia sẻ động viên. Có người đi hàng trăm km để mang thuốc đến cho em. Báo Dân trí, các nhà hảo tâm đã tiếp thêm sức mạnh cho em…”, đó là chia sẻ của em Nguyễn Thị Huynh, nhân vật trong bài viết “Nước mắt người mẹ trẻ bị ung thư đếm ngược thời gian vĩnh biệt con”.
"Các bạn lớn lên ở Thụy Điển nhưng trong tim luôn có dòng máu Việt Nam"Cục trưởng Cục Hành chính tư pháp Nguyễn Thanh Hải chia sẻ như vậy tại buổi gặp gỡ Đoàn các gia đình con nuôi Việt Nam tại Thụy Điển nhân dịp các gia đình đưa con nuôi về thăm Việt Nam sáng 28/10.
Quyết đòi lại ngôi vương AFF Cup, Thái Lan nhập tịch cựu sao ChelseaBóng đá Thái Lan vừa đón tin vui khi Jude Soonsup-Bell, tiền đạo mang hai dòng máu Thái – Anh hiện thi đấu cho Grimsby Town (Anh), đã chính thức đồng ý thi đấu cho đội tuyển Thái Lan.
Mã số 5757: Người phụ nữ "khổ từ trong trứng”, còn một tay, mơ nền nhà cao chống lụt“Tôi không có tiền, nào dám mơ làm nhà, chỉ ước có cái nền cao cao, rồi chụm mấy cây tre cũng được, để bà cháu không phải chạy lụt...”, bà Nguyễn Thị Hòa ứa nước mắt, nói.
Bệnh nhi mắc RSV kín phòng bệnh: Nguy cơ đặc biệt ở trẻ dưới 6 tháng tuổiKhoảng 2 tháng gần đây, các khoa nhi ghi nhận lượng lớn trẻ nhập viện do nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV). Theo chuyên gia, đây là “đợt bùng phát đặc biệt nặng”, nhất là ở trẻ dưới 6 tháng tuổi.
Từ ngày em chồng ly hôn, tôi bỗng dưng trở thành "osin không công"Tôi từng nghĩ, giúp đỡ người thân trong lúc họ khó khăn là điều nên làm. Nhưng có lẽ, mọi giới hạn đều có điểm dừng, nhất là khi lòng tốt bị coi như điều hiển nhiên.
"Mỹ nhân màn ảnh" Lê Khanh và nhan sắc hiếm thấy qua 5 thập kỷKhông chỉ nổi bật với tài năng diễn xuất, NSND Lê Khanh còn chinh phục khán giả suốt nhiều thập kỷ qua bằng nét đẹp thanh tao và phong thái nền nã hiếm thấy.
Ngày đăng ký kết hôn, tôi sốc nặng bỏ về vì... thẻ căn cước của bạn traiTừ lúc trót mang bầu rồi quyết định cưới anh, tôi đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Những tưởng lúc ra mắt nhà anh đã là sốc nhất rồi, nào ngờ...
Tôi bất an khi con gái mặc váy ngủ mỏng manh trước mặt bố dượngCon gái đến tuổi dậy thì, xinh đẹp khiến tôi bất an mỗi khi con quá thân thiết với bố dượng.
Hồi xưa bị bố vợ chê nghèo, chồng tôi ôm hận trả thù theo cách không ai ngờMười mấy năm trôi qua, bố tôi đã quá già. Từ ngày chấp nhận cho chúng tôi cưới nhau, bố không ghét bỏ, coi thường gì Vũ. Thế nhưng, anh vẫn mang uất hận trong lòng tới mức nhỏ nhen.