Nhờ mẹ chồng chăm cháu, tôi phải trả 5 triệu đồng/tháng cho... người khácSinh con chưa đầy tháng, tôi vừa mừng, vừa tủi khi mẹ chồng nhận chăm cháu. Nhưng rồi bà đưa ra điều kiện khiến tôi ngã ngửa.
Nàng dâu khó chịu vì mẹ chồng chăm cháu “kiểu nhà quê”Ngay từ đầu chị đã không cảm thấy vui vẻ khi chồng đón mẹ mình lên. Vì trong thâm tâm của chị, mẹ chồng là người nhà quê. Lúc nào chị cũng nói đến hai chữ “quê mùa” mà quên đi rằng chồng chị cũng xuất thân từ đó.
Vợ chồng tan nát vì "trả quá nhiều tiền cho mẹ chồng chăm cháu"Cặp vợ chồng trẻ đã ly dị chỉ vì người vợ hận chồng đưa nhiều tiền cho mẹ chồng trông cháu.
Diễn viên Phương Bình và vợ: Hơn 30 năm chịu cảnh "Ngưu Lang - Chức Nữ"Suốt hành trình 34 năm gắn bó, Phương Bình và vợ chỉ thực sự gần nhau khoảng 2 năm. Ở tuổi 60, nghệ sĩ mong mỏi con cháu sống ấm êm, hạnh phúc, gia đình được sum vầy.
Sinh con gần 1 tuần, tôi sững sờ khi nhận món quà chồng tặngTrí tưởng tượng của tôi có phong phú đến mấy cũng không thể ngờ anh tặng tôi món quà ấy khi tôi mới sinh con được ít ngày.
Mẹ đơn thân nuôi con khuyết tật được bạn đọc ủng hộ gần 130 triệu đồngChồng mất vì tai nạn, chị Thái một mình nuôi 3 con nhỏ, trong đó có cháu khuyết tật nặng. Cảm thương cảnh khốn khó của 4 mẹ con, bạn đọc Dân trí đã chung tay ủng hộ gần 130 triệu đồng.
Trao hơn 134 triệu đồng đến người đàn ông vỡ gan, nguy kịch“Tôi đưa con đi tái khám, bác sĩ tiếp nhận cấp cứu tuyến đầu ngạc nhiên vì cháu... còn sống”, ông Lô Văn Minh chia sẻ.
Mã số 5862: Cha nghèo muốn dành số tiền chữa bệnh để trả nợ trước khi qua đờiNhiều năm sống cảnh “gà trống nuôi con”, anh Lượng lâm cảnh nợ nần. Giờ đây, bản thân phát bệnh u gan giai đoạn cuối, người cha khốn khổ chỉ muốn dành số tiền chữa bệnh để trả nợ trước khi qua đời.
Năm nay đón Tết nhà nội hay Tết nhà ngoại?Những tưởng chuyện đón Tết ở đâu là việc không có gì phải bàn, nhưng với nhiều gia đình chỉ vì không thống nhất đón Tết ở bên nhà nội hay nhà ngoại mà thành “to chuyện”, vợ chồng mặt nặng mày nhẹ suốt cả dịp Tết.
Bố mẹ chồng đem tính mạng ra lừa để vợ chồng tôi phải về nội ăn TếtTôi không nhìn thấy sự hối hận nào trong mắt bố mẹ chồng. Thậm chí còn cảm nhận hình như họ đang đắc chí vì lừa được các con.
Vị giám đốc bị cả nhà vợ coi như máy in tiền, Tết ám ảnh về ngoạiTôi có hai cái tội. Tội thứ nhất là ham sắc, chết vì gái đẹp. Tội thứ hai là để nhà vợ dắt mũi như một con lừa.
Chỉ vì 100m2 đất, vợ tôi làm náo loạn nhà chồngTôi nghe vợ nói mà sửng sốt. Cô ấy xưa nay vốn hiền lành, với người nhà hay người ngoài cũng hiếm khi tranh giành thiệt hơn. Vậy mà hôm nay, trước mặt bố mẹ và em chồng, vợ tôi lại cư xử như vậy.