NSƯT Thu Hà: Mở quán bún đậu, phải… "trốn" vì người hâm mộ đến chụp hìnhTừ lâu, NSƯT Thu Hà đã gây ấn tượng qua những vai diễn ghê gớm trên truyền hình. Giờ đây, bên cạnh niềm đam mê diễn xuất, nữ nghệ sĩ còn mở quán bún đậu cùng gia đình.
Đào loại ấu trùng nhìn là sợ, kiếm nửa triệu đồng mỗi ngàyMùa mưa, sùng đất sinh sôi, làm tổ khắp bãi bồi ven sông. Người dân Quảng Ngãi đào sùng bán cho nhà hàng, quán nhậu với giá 300.000-350.000 đồng/kg.
"Lạnh gáy" búp bê "đáng sợ" nhất nước Anh tự đung đưa ghế trong bảo tàngNhững vị khách mê mạo hiểm khi tới thăm bảo tàng ma quái ở Stoke-on-Trent, Anh, sợ tái mặt khi thấy cảnh búp bê Mary tự rung lắc hoặc đung đưa ghế.
NSND Lan Hương tuổi 63: Thích vào bếp nấu ăn, chưa từng cãi nhau với chồngKhác với những vai ghê gớm trên phim, NSND Lan Hương là người vui tính, dễ gần. Chị thích vào bếp và nhận mình là "bà nội xì-tin".
Thăm chợ quê bán "đặc sản" côn trùng ở Hòa BìnhSâu, nhộng, cào cào, châu chấu… lúc nhúc được bày bán tràn lan ở các chợ quê huyện Lạc Sơn, Hòa Bình. Những loài côn trùng “ghê sợ” này lại trở thành món ăn đặc sản đãi khách không thể thiếu của người dân nơi đây.
Lạ lùng đặc sản độc nhất ở Tây Nguyên, khách nhắm tít mắt mới dám thửKhi được giới thiệu thưởng thức món sâu muồng Tây Nguyên, không ít thực khách phải nhắm mắt mới dám nếm thử.
Lẩu rắn hổ nguyên da gây khiếp vía, chủ nhà khen "vượt nỗi sợ sẽ rất ngon"Mặc ý kiến trái chiều, anh Phan Hồng Sơn (41 tuổi, ngụ Hà Nội) vẫn khẳng định: "Ban đầu cảm giác sợ, hơi ghê nhưng khi bình tĩnh thử sẽ rất ngon".
Kỳ lạ công ty bán món súp “sinh vật ngoài hành tinh”Một công ty thực phẩm Nhật Bản đã lên ý tưởng về dòng sản phẩm kỳ lạ này và thu được hiệu quả bất ngờ.
Con nhơn nhớt, "nhìn thì ghê ăn lại mê" thành đặc sản ở Ninh ThuậnKhi mùa mưa tới, người Chăm ở Ninh Thuận nghe thấy tiếng kêu đặc trưng của ếch òn là biết mùa săn ếch bắt đầu. Những con tròn vo, phủ bên ngoài bởi lớp nhớt nhưng được chế biến thành đặc sản.
Những món ăn kinh dị nhất Việt Nam khiến khách Tây "khóc thét"Những món ăn kinh dị nhất Việt Nam phải kể đến như đuông dừa, thịt chó, trứng vịt lộn,… khiến du khách nước ngoài hết sức hoảng sợ.
Không một lời trách móc, bạn gái cũ vẫn dạy tôi bài học nhớ đờiVy tạm biệt tôi, kiêu hãnh bước đi giống hệt như lúc em nhẹ nhàng bước tới. Tôi ngẩn người nhìn theo bóng lưng em. Có điều gì đó mất đi, tôi không thể tìm lại nữa rồi.
Bố chồng ghê gớm nằng nặc không cho ra ở riêng, con dâu sốc khi biết lý doBố chồng tôi thực sự rất ghê gớm, xét nép tôi từng chút một và không ngần ngại mắng mỏ con dâu trước mặt mọi người.