Tiệm mì lạ lùng ở TPHCM: Chỉ bán một ngày trong tuần, hơn 400 tô giá 0 đồngMỗi tuần một buổi, những chàng trai ở huyện Hóc Môn (cũ) lại nấu mì 0 đồng tại nhiều địa điểm khác nhau ở TPHCM, phục vụ bất kỳ ai ghé ăn.
Nhà nước bán xong vốn hãng mì quốc dân “2 con tôm”, định giá 1.000 tỷ đồngViệc bán cổ phần Miliket nằm trong chủ trương thoái vốn Nhà nước năm 2025, cùng với các thượng vụ khác như tại Giày Thượng Đình, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam...
Thấy nhà cô chỉ còn vài gói mì, học sinh làm điều khiến giáo viên xúc động“Cô ơi, bọn con ăn hết mì thì cô còn gì ăn không? Bọn con sợ cô chết đói mất”, câu nói ngây ngô của nhóm học sinh tiểu học khiến cô giáo Nguyễn Minh Lệ Giang xúc động.
Ý Nhi từ Australia về Việt Nam đón Tết, diện áo bà ba gói bánh chưngNhững ngày giáp Tết, Hoa hậu Ý Nhi gây chú ý khi diện áo bà ba, tham gia gói bánh chưng, lan tỏa không khí xuân.
Đánh thai phụ vì gói mì tôm 10.000 đồng, kẻ xăm trổ lĩnh ánVới hành vi lao vào hành hung thai phụ ngay trước cổng bệnh viện vì cho rằng gói mì tôm giá 10.000 đồng là đắt, nam thanh niên xăm trổ đã bị bắt giữ và truy tố.
Vụ thai phụ bị đánh: Thanh niên xăm trổ rồi tự coi mình là giang hồ?Liên quan đến vụ thanh niên xăm trổ đánh thai phụ khi mua hàng, bạn đọc báo Dân trí tiếp tục tranh luận về giá gói mì tôm 10.000 đồng và lên án việc thanh niên xăm trổ rồi tự coi mình là giang hồ.
Hàng trăm người nghèo ấm lòng khi tham gia phiên chợ 0 đồng ở TPHCMHàng trăm người dân khó khăn ở TPHCM đã có một buổi trưa ấm lòng khi tham gia "phiên chợ 0 đồng", nơi họ nhận được những phần quà thiết yếu miễn phí, tiếp thêm động lực vượt qua nghịch cảnh.
Ra mắt phiên bản Hảo Hảo Premium: Chiến lược mới của Acecook Việt NamSự kiện vừa diễn ra tại Aeon Mall Tân Phú không chỉ là lễ ra mắt sản phẩm, mà còn là bản "âm hưởng vị giác" hoành tráng, khẳng định tham vọng đưa mì gói Hảo Hảo lên một tầm cao mới.
Lộ diện đơn vị chi giá cao gấp 3 lần mua vốn hãng mì "2 con tôm"Chi 206 tỷ đồng (gấp 3 lần thị giá) để mua 20% vốn Miliket từ Vinataba, SB Space Holding chính thức thành cổ đông lớn. Thương vụ này định giá hãng mì "2 con tôm" lên mức 1.000 tỷ đồng.
Chuyện xúc động về "những ngày không dám khóc" của nữ y tá Việt nơi xa xứ"Viết cho những ngày không dám khóc" kể về hành trình lập nghiệp của Huỳnh Tú Uyên - nữ y tá Việt trên đất Mỹ.
Quán mì đêm “Trả thù đời” gây sốt giới trẻ TPHCM vì cách gọi món kỳ lạQuán mì "Trả thù đời" tại TPHCM thu hút giới trẻ nhờ cách gọi món độc đáo. Khách tự chọn vị và cách nấu bằng thẻ thông tin, tạo nên tô mì theo đúng sở thích cá nhân.
Kẻ xăm trổ đánh thai phụ: Hình ảnh xã hội xấu xí vì côn đồ đường phốHỏi mua mì tôm lúc rạng sáng và được báo giá 10.000 đồng/gói, thanh niên xăm trổ chửi bới cho rằng bán giá đắt rồi lao vào đánh thai phụ, hành vi côn đồ của người này bị độc giả Dân trí lên án.