Mưa kéo dài, áo mưa đắt hàng, giá tăng nhẹThời tiết Đà Nẵng mưa kéo dài khiến nhu cầu mua áo mưa của người đi đường tăng đột biến và nó trở thành mặt hàng bán rất chạy trong dịp này, nhiều loại giá đã tăng nhẹ.
Mưa liên tục, mẹ bỉm sữa bán cả nghìn cái áo mưaSau đợt mưa lớn kéo dài, lại tiếp tục có cơn bão nữa chuẩn bị tiến vào đất liền, vì thế nhu cầu mua áo mưa trở nên tăng đột biến. Nắm bắt được tâm lý đó, nhiều bà mẹ bỉm sữa đã tranh thủ nhập hàng áo mưa về bán thu lãi cả chục triệu đồng.
Nữ sinh thông minh thoát “quỷ râu xanh” bằng chiêu độcBị tên “yêu râu xanh” to cao khống chế ngoài khu đất vắng giữa đêm khuya, cô nữ sinh tỉnh lẻ đã dùng kế “điệu hổ ly sơn” bằng cách “tự nguyện dâng hiến” với điều kiện phải mua “áo mưa” vì sợ để lại hậu quả.
Mã số 5869: “Tết này, em ước có tiền mua thuốc cho chồng, các con có manh áo mới”Tết đã rộn ràng khắp nơi, nhưng gia đình anh Luận vẫn chìm trong vòng xoáy của bệnh tật và khó khăn. Người vợ nghèo ước mong “có tiền mua thuốc cho chồng, các con có manh áo mới”.
Công nhân xuyên đêm đi xe máy gần 400km về quê đón Tết vì tiếc 1 triệu đồngVì có con nhỏ 1 tuổi ở quê nhà, vợ chồng anh Cà Văn Đạt tức tốc đi xe máy về Sơn La sau khi kết thúc ca làm việc. 10 tiếng ròng rã trên đường, nam công nhân trở về nhà lúc trời rạng sáng.
Hà Nội rét 13 độ C, khách du lịch nước ngoài đổ xô đi mua áo ấmNền nhiệt Hà Nội giảm mạnh xuống 13 độ C, nhiều du khách nước ngoài đổ xô ra các con phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Bông... để mua sắm áo ấm, chống chọi với cái rét đặc trưng của mùa đông ở Thủ đô.
“Giao nắng, chuyển yêu thương” mang Tết đến vùng caoKhi năm cũ dần khép lại, Tết gần kề, chuyến xe “Giao nắng, chuyển yêu thương” đã kịp đến với thầy trò vùng cao. Giữa cái lạnh cuối đông, áo ấm, thiết bị học tập, quà Tết không chỉ cải thiện điều kiện sinh hoạt, mà còn mang theo hơi ấm mùa xuân.
01:21Người đàn ông Hưng Yên lái xe 6 tiếng đi 160km tới Thái Nguyên giúp dọn bùnThấy cảnh bùn đất rác thải ở Thái Nguyên chất cao sau mưa lũ, anh Huấn vơ vội dăm bộ quần áo rồi tự đưa chiếc xe máy xúc mới mua hơn một tháng trước, lên đường đi hỗ trợ.
Đạo diễn Đặng Thái Huyền: "Sau Mưa đỏ đây là lúc cần thận trọng..."Trò chuyện với phóng viên Dân trí, đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền trải lòng về những cảm xúc lắng đọng sau một năm nhiều dấu ấn với “Mưa đỏ", chia sẻ định hướng nghề nghiệp, các dự định cho năm mới.
“Có tiền rồi, bà mua áo mới cho cháu nhé!”Được bà ngoại đưa đi cùng để nhận quà Tết của bạn đọc báo Dân trí, cậu bé mừng rỡ nói: “Có tiền rồi, bà mua áo mới cho cháu nhé!”.
Hà Nội co mình trong ngày rét 9 độ CNhiệt độ tại Hà Nội có lúc xuống 9 độ C khi không khí lạnh tăng cường. Trên hè phố, trong ngõ nhỏ, những bếp lửa được nhóm lên, sưởi ấm người lao động giữa đêm đông buốt giá.
Băng rừng, lội khe tìm hái thứ lá nhìn là thấy TếtNhững ngày giáp Tết, người dân miền núi Nghệ An vào rừng hái lá dong bán cho thương lái. Công việc vất vả, thu nhập theo ngày, nhưng là nguồn mưu sinh quan trọng để trang trải chi tiêu cuối năm.