Xem người miệt thứ làm du lịchHậu Covid-19, du lịch nội địa lên ngôi, người “miệt thứ” xứ miền Tây đẩy mạnh các sản phẩm du lịch. Phía sau, chính quyền và các đơn vị lữ hành “hà hơi tiếp sức”.
04:10Liên kết vùng, phát triển du lịch nội địa: Xem người miệt thứ làm du lịchHậu Covid-19, du lịch nội địa lên ngôi, người “miệt thứ” xứ miền Tây đẩy mạnh các sản phẩm du lịch. Phía sau, chính quyền và các đơn vị lữ hành “hà hơi tiếp sức”.
Độc đáo chợ nổi vùng Miệt Thứ Vĩnh ThuậnTrên sông Vĩnh Thuận (huyện Vĩnh Thuận) cách đây hơn 15 năm đã hình thành chợ nổi Vĩnh Thuận. Điểm độc đáo của chợ nổi này là hàng hóa chất trên ghe, vỏ lãi… thương hồ không rao mời hay treo hàng lủng lẳng trên mũi ghe nhưng vẫn mua bán đắt hàng.
02:42Nông dân 8X trồng dừa dứa thu nhập caoTheo anh nông dân ở miệt thứ Kiên Giang, dừa dứa thích nghi được đất phèn, mau cho trái, giá trị kinh tế cao. Mỗi năm anh có thể kiếm được gần 200 triệu đồng nhờ giống dừa ngoại nhập này.
Chiêm ngưỡng ngôi nhà quê với hàng rào độc khiến thị dân chỉ biết mơ ướcNhững chiếc cổng rào, hàng rào độc, lạ bằng hoa và cây xanh công phu của người dân Miệt Thứ ở xã Đông Hưng B (huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) tạo nên điểm nhấn thú vị ở vùng quê này.
Trồng dừa thấp tè, với tay hái trái, anh nông dân chinh phục vùng đất phènTheo anh nông dân ở miệt thứ Kiên Giang, dừa dứa thích nghi được đất phèn, mau cho trái, giá trị kinh tế cao. Mỗi năm anh có thể kiếm được gần 200 triệu đồng nhờ giống dừa ngoại nhập này.
Báo Dân trí giành giải 3 phóng sự ảnh về Du lịch TPHCMPhản ánh mô hình liên kết vùng của TPHCM thông qua phóng sự ảnh "Xem người miệt thứ làm du lịch" của báo Dân trí đã giành giải 3 cuộc thi báo chí viết về Du lịch TPHCM.
Người đàn ông “lộn xộn” cả cuộc đời vì chế xe cứu hỏa mini6 năm nay, người dân Miệt Thứ đã quen thuộc với hình ảnh người đàn ông gầy đen ngồi trên chiếc xe Vespa với dòng chữ “xe cứu hỏa tự chế Cao Thượng” rong ruổi trên đường, tìm “giặc lửa” để tiêu diệt. Tính đến nay, “chiến binh” này đã tham gia dập cả chục trận hỏa hoạn.
Việc làm khó tin "để không quên mặt chữ" của cụ bà sinh hoạt trên giườngTrong một lần tình cờ bước vào phòng của bà nội 85 tuổi, Hồng bất ngờ khi thấy bà miệt mài đọc sách trên giường. Bị lẫn vì tuổi tác, lúc nhớ lúc quên, bà luyện đọc "để không quên mặt chữ".
NSƯT Như Huỳnh bồi hồi khi "Tài tử miệt vườn" khép lại sau 7 nămSau 7 năm, chương trình "Tài tử miệt vườn" chính thức khép lại khiến cho những người đồng hành và khán giả của môn nghệ thuật đờn ca tài tử không khỏi bồi hồi.
Nữ chiến sĩ khóc nghẹn ngày nhận ADN cha sau 54 năm chờ đợi"Sau 54 năm, nay bố đã về với con gái…", bà Nguyễn Thị Miến (58 tuổi, quê Hưng Yên) nghẹn ngào khi cầm trên tay quả giám định ADN của người cha hy sinh năm 1971.
Ly hôn bỏ lại con cho chồng, tôi khóc cạn nước mắt ngày gặp lạiTôi không ngờ quyết định để chồng cũ nuôi con lại là điều khiến tôi hối hận suốt đời và bị người ta khinh miệt, coi thường.