Vụ 30 năm mang thân phận bị can: Cần làm rõ có oan sai hay không? Liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Văn Dương ở Hà Tĩnh phải mang thân phận bị can suốt 30 năm, luật sư cho rằng cần làm rõ có bị oan sai hay không?
Mỏi mòn chờ bồi thường oan sai sau 40 năm mang thân phận bị can Bị oan sai suốt 40 năm, ông Dũng được thông báo bồi thường 2,6 tỷ đồng. Bản án có hiệu lực nhiều tháng nay nhưng ông vẫn chưa được bồi thường.
Mang thân phận bị can 40 năm, bồi thường 2,5 tỷ đồng Ông Nguyễn Văn Dũng bị bắt giam, mang thân phận bị can hơn 40 năm. Sau khi được minh oan, người đàn ông này khởi kiện cơ quan gây oan sai và được bồi thường 2,5 tỷ đồng.
Người đàn ông bất ngờ khi biết mình mang thân phận bị can 30 năm qua Bị khởi tố liên quan đến vụ trộm, nhưng sau đó vụ án rơi vào bế tắc, 30 năm sau, ông Dương mới nhận được quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can.
Người 18 năm mang thân phận bị can nhận lời xin lỗi từ Viện Kiểm sát Sáng nay 24/12, Viện KSND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã xin lỗi, khôi phục danh dự cho ông Thái Xuân Đàn (61 tuổi, trú xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang) sau 18 năm mang thân phận bị can.
Hơn 10.000 ngày mang thân phận bị can của 3 cựu quân nhân Năm 1991, ba quân nhân bị khởi tố, bắt giam. Một năm sau họ được thả tự do. Tuy vậy, đến năm 2020 vụ án mới được đình chỉ.
Công an Kiên Giang thông tin bất ngờ vụ cụ bà 23 năm mang thân phận bị can! Liên quan chuyện cụ Thị Sảnh (90 tuổi) bị Công an huyện An Biên khởi tố vụ án, khởi tố bị can từ 1996 nhưng đến nay bà vẫn mang thân phận bị can, mới đây Công an huyện này đã có văn bản trả lời. Theo đó, vào 1997, CQĐT huyện này đã có quyết định đình chỉ điều tra vụ án… Thế nhưng vì sao gia đình bà Thị Sảnh không hay biết?
Công an tỉnh Đắk Lắk công khai xin lỗi người đàn ông mang thân phận bị can suốt 33 năm Bị giam oan 9 ngày và phải mang thân phận bị can 33 năm ròng, ông Nguyễn Lâm Sáu đã được Công an tỉnh Đắk Lắk chính thức tổ chức xin lỗi công khai.
Vụ án giết người "câm nín" suốt 40 năm: Mang thân phận bị can oan xuống mồ Ông Võ Tê bị khởi tố, bắt giam oan về tội giết người, cướp tài sản. Suốt 41 năm nhà chức trách không đình chỉ bị can khiến ông Tê và gia đình phải gánh chịu nhiều đau thương, mất mát.
“Vui buồn lẫn lộn” khi được minh oan sau 18 năm mang thân phận bị can Nhiều ngày nay, gia đình ông Thái Xuân Đàn (SN 1958, xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang, Khánh Hòa) nhộn nhịp bạn bè, họ hàng đến chúc mừng, chia vui sau khi ông nhận được giấy mời về việc cải chính, xin lỗi công khai sau 18 năm ròng rã đi kêu oan.
Người cựu chiến binh mang thân phận bị can oan suốt 23 năm Năm 1988, khi đang là Phó phòng Nông nghiệp huyện, bất ngờ ông Trung bị bắt tạm giam. 3 tháng sau ông được tạm tha, vụ án cũng bị "bỏ quên". Từ đó, người cựu chiến binh này phải chịu bao nhiêu tủi hổ, đi gõ cửa giải oan cho mình suốt 23 năm.
Ông Nguyễn Lâm Sau nói về việc bị bắt oan và phải mang thân phận bị can 33 năm Ông Nguyễn Lâm Sáu chia sẻ về việc bị oan sai