Người mẹ 104 tuổi và hai mảnh ký ức dưới một mái nhà"Ngày trẻ, Quỳnh rất thích súng. Nghe tin khám tuyển gọi nhập ngũ, nó giấu bố mẹ rồi lên đường. Ngày đi, nó chẳng kịp nói lời từ biệt", mẹ Phong rưng rưng nước mắt.
Mẹ liệt sỹ 104 tuổi đón con trai trở về sau nửa thế kỷ chờ đợiNgười mẹ 104 tuổi tóc bạc, mắt mờ, đôi tay nhăn nheo miết mãi trên lá cờ đỏ sao vàng, như thể đang vỗ về con trai. 52 năm qua, mẹ không ngừng hi vọng về ngày đoàn tụ này...
02:27Mẹ liệt sỹ 104 tuổi đón hài cốt con trai trở về sau nửa thế kỷ chờ đợiSáng 3/4, hài cốt liệt sỹ Nguyễn Công Hòa được đưa về quê nhà, xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Đón anh là người mẹ già năm nay đã 104 tuổi...
Ký ức của mẹ 104 tuổi về con trai nhét đá vào túi để được đi đánh giặcMẹ vẫn nhớ như in ngày anh ra trận. Mẹ lo anh gầy nhỏ quá, nhưng đáp lại là ánh mắt cương nghị, đầy quyết tâm của người trai trẻ trước nghĩa nước non.
Nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn được mẹ lập bàn thờ khi còn sốngChỉ trong 10 năm, bà Sáu Túy 6 lần nhận tin những người thân yêu nhất hy sinh. Khi ấy, mẹ bà Túy cũng không nghĩ con gái có thể sống sót trở về sau một trận chiến ác liệt.
Người phụ nữ lấy thân mình chặn xe tăng, dùng đôi tay đẩy nòng súng lên caoKhi địch đưa đoàn xe tăng đến càn quét xóm làng, bà là người dẫn đầu chị em xông ra, lấy thân mình chắn ngang đoàn xe, dùng đôi tay trần đẩy nòng súng lên cao, không cho chĩa vào đồng bào…
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nghĩa trang liệt sỹ, thăm gia đình chính sáchNhân dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ, thăm, tặng quà gia đình chính sách ở Quảng Trị.
Mật hiệu của mẹ Nhu và căn hầm bí mật nuôi chiến sĩ biệt độngĐưa tay sờ lên lớp kính, bên dưới là tà áo dính máu của mẹ Nhu, phía trên là hình ảnh 7 chiến sĩ Thanh Khê kiên cường, bà Tám lại rưng rưng nước mắt nói: "Hình ảnh mẹ vẫn còn mãi trong đầu tôi".
Những "vọng phu" xuyên thế kỷ"An Mô đất đai màu mỡ. Anh mong hòa bình về làm ruộng, trồng rau nuôi em và con", người chiến sĩ trẻ nói với vợ rồi ẩn mình vào bóng tối. Rất nhiều chàng trai đã hẹn như thế nhưng rồi họ không trở về.
PGS.TS Đỗ Quang Hùng và ký ức về ngày 30/4 lịch sửPGS.TS Đỗ Quang Hùng là minh chứng cho thế hệ trưởng thành từ khói lửa, dựng xây cuộc sống hòa bình. Ông sinh ra trong chế độ cũ, xung phong cầm súng ra chiến trường rồi trở về cống hiến cho ngành y.
Điểm khác biệt của vaccine phòng 6 bệnh truyền nhiễm cho trẻ, cha mẹ nên biếtTrẻ nhỏ là một trong những đối tượng dễ mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, gây biến chứng nặng do hệ miễn dịch còn non yếu. Hiểu rõ về hiệu quả, lịch tiêm và các loại vaccine 6 trong 1 giúp cha mẹ yên tâm phòng bệnh đầu đời cho con.
Thiếu tá công an hy sinh: Tấm bằng thạc sĩ dang dở và lễ cưới chưa tổ chứcKhông chỉ thân nhân, đồng đội, bạn bè, hàng xóm láng giềng, mà cả những người chưa từng quen biết vì cảm phục tinh thần hy sinh anh dũng đã đến tiễn đưa Thiếu tá, liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải.