“Mất mặt” chồngHôm đó, anh mời đồng nghiệp về nhà mình chơi nhân dịp được lên chức. Với em, đây là một dịp trọng đại nên vừa mừng, vừa lo, lại vừa bị áp lực khi lần đầu “ra mắt” đồng nghiệp của chồng.
Tình địch dọa gửi “ảnh nóng” làm mất mặt chồngTình địch của tôi là một kẻ nhiều thủ đoạn. Cô ta hết ngọt nhạt năn nỉ tôi cho gặp chồng mình lại quay sang khủng bố đe dọa.
Sốc vì bị vợ chửi: “Đã ngu còn nói nhiều”"Cô ấy chửi tôi ở nhà thì may ra còn tha thứ, nhưng nói trước bao nhiêu người, làm mất mặt chồng thì không thể chấp nhận" - anh Tuấn nói lý do muốn bỏ vợ.
“Tút tát” nhan sắc cho chị em khi tết đến, xuân về“Đã mấy năm rồi những cuộc gặp mặt tất niên, những ngày tết tôi không dám đi cùng chồng, bởi vì tự ti, tôi sợ mọi người chê tôi già và xấu hơn anh, sợ làm mất mặt chồng” – đó là nỗi lo của chị em đang bước sang tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh mỗi khi tết đến xuân về.
Trái tim bác sĩ chùng xuống khi phải nói điều không sản phụ nào muốn nghe“Từng là người chồng, người cha trong tình huống đó, tôi hiểu cảm giác của bệnh nhân và người nhà khi nhận được tin dữ, không giữ được con mình”, bác sĩ sản khoa nghẹn ngào.
Vụ đấm tài xế rồi xin lỗi khi thấy camera: Bị hành hung bởi lý do trời ơiVới hành vi hung hăng vô cớ đấm vào mặt tài xế xe công nghệ tại Đắk Lắk trước mặt vợ cùng 2 con nhỏ, người đàn ông bị cộng đồng lên án gay gắt và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định.
Vợ "qua đêm" với nhiều người đàn ông sau khi phát hiện tôi ngoại tìnhCô ấy không ngoại tình vì tình cảm. Cô ấy lên giường với người khác để trả thù tôi.
Năm ngày làm vợ, gần nửa thế kỷ đợi chờ và cuộc “trở về” xúc động ngày TếtTết năm nay, bà Vinh ở Hà Tĩnh lần đầu được "đoàn tụ" với người chồng liệt sỹ trong một bức ảnh phục dựng. Người phụ nữ ấy chỉ có 5 ngày làm vợ nhưng đã dành trọn một đời son sắt, thủy chung.
Người dân mang theo Tết quê ùn ùn trở lại Hà NộiSau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày, từ chiều 21/2 (mùng 5 Tết), dòng người đông đúc từ các tỉnh mang theo lỉnh kỉnh vali, túi xách, quà quê… đã ùn ùn đổ về Hà Nội.
Năm nay đón Tết nhà nội hay Tết nhà ngoại?Những tưởng chuyện đón Tết ở đâu là việc không có gì phải bàn, nhưng với nhiều gia đình chỉ vì không thống nhất đón Tết ở bên nhà nội hay nhà ngoại mà thành “to chuyện”, vợ chồng mặt nặng mày nhẹ suốt cả dịp Tết.
Mã số 5873: Con trai 24 tuổi gặp nạn, mờ mịt tương lai, mẹ đơn thân khẩn cầu sự giúp đỡVa chạm với xe tải, Nhất bị với đa chấn thương nặng vùng đầu, mặt. Chàng trai 24 tuổi mất hoàn toàn thị lực. Đối diện tương lai mịt mờ của con trai, người mẹ đơn thân nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ.
Mã số 5871: Bệnh binh bị tai biến gồng mình “gánh” 4 người em tâm thần“Tôi sợ mai này mình không còn nữa, các em không biết trông cậy vào ai...”, cựu binh Trương Trung Tính tâm sự, đôi mắt đỏ hoe bất lực nhìn 2 người em trai vô lo, vô nghĩ.