Chạnh lòng thương hồ bôn ba ngày Tết Quanh năm rong ruổi, dọc ngang sông nước mưu sinh, Tết đến giới thương hồ mong một cuộc đoàn viên cũng không trọn vẹn.
Nguyễn Quang Dũng: "Mời Trấn Thành, Mai Tài Phến đóng phim, tôi bị bàn tán" Trong buổi ra mắt dự án điện ảnh "Đất rừng phương Nam" chiều 20/9, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi của phim và dàn diễn viên xuất hiện trong dự án.
Truy bắt thành công đối tượng đâm trọng thương 2 anh em ngày mùng 2 tết Ngày Mùng 2 Tết Nguyên Đán, Páo dùng dao đâm 2 anh em ruột là Sùng A Sinh và Sùng A Hềnh trọng thương. Sau khi gây án, Páo bỏ trốn vào rừng sâu.
Những phận người sống dưới sông mong ước được một lần ăn Tết trên bờ Những ngày cuối năm, cuộc sống của những người dân xóm chài bên bờ sông Hồng thường ngày vốn bấp bênh nay lại thêm nặng trĩu khi ước mơ được đón Tết trên bờ chưa biết bao giờ thành hiện thực.
Những điều thú vị trong lễ hội té nước ở Lào Sau hơn 3 năm gián đoạn vì dịch Covid-19, những ngày này, người dân Lào tưng bừng đón Tết Bun-pi-may. Cùng với người Lào, du khách được hưởng trọn niềm vui té nước trên đất nước Triệu Voi.
Hàng ngàn người dân reo hò cổ vũ hội đua thuyền trên sông Gò Bồi Bình Định Hàng ngàn người dân đứng kín 2 bên bờ sông Gò Bồi (huyện Tuy Phước, Bình Định) để xem, cổ vũ cho Hội đua thuyền truyền thống.
"Mong người chơi hoa đừng cố đợi... 30 Tết" Các chợ hoa Tết tại Đà Nẵng đã tưng bừng không khí, tung ra nhiều loại hoa độc đáo, đa dạng. Dù vậy, lượng khách đến mua vẫn ít khiến người bán lo việc khách chơi chờ... hạ giá đêm 30 Tết.
Cô giáo trẻ nghẹn đắng vì "cứ hết Tết là.... hết tiền" Quay lại thành phố nhưng cô Mai chờ ngày có thể xin được việc ở quê để trở về làm, dù lương thấp. Cô đã quá mệt mỏi với cảnh quanh năm làm việc ở thành phố, hết Tết là... hết tiền.
Xóm ngụ cư "Việt kiều" giữa dòng kênh đôi Chiều 30 Tết, nhà nhà nô nức sắm sửa, chuẩn bị đón giao thừa thì những hộ dân ở xóm ngụ cư cũng chăm chút mâm cơm của riêng mình bằng tất cả những gì có thể…
Nỗi nhớ cái Tết ở miền quê xứ Nghệ của một người con xa xứ Một mùa Tết xa nhà lại chuẩn bị đến, nỗi lòng của đứa con xa quê cứ thế lại trào dâng, khắc khoải nỗi nhớ nhà là tâm sự của một bạn hiện đang sống và làm việc tại Tokyo, Nhật Bản gửi tới báo Dân trí.
Bạn trẻ Sóc Trăng "băng đêm" tặng quà Tết người mưu sinh khó khăn trên phố Cận Tết, một nhóm bạn trẻ ở Sóc Trăng đã "băng đêm tối" mang quà Tết đến với những người mưu sinh khó khăn trên phố.
Một ngày để nghĩ về gia đình Nếu có một ngày nghỉ để dành cho gia đình, cho tổ ấm, không nghĩ đến mưu sinh vì vẫn được hưởng lương, chúng ta sẽ dùng nó làm gì?