"Em bé Mường Lát" từng gây sốt mạng 6 năm trước, giờ ra sao?Trở về nhà sinh sống cùng bà nội, cô bé Vàng Thị Pàng vui mừng, song cũng rất nhớ mẹ nuôi. Đôi chân đã đi lại được nhưng cô bé đang gặp nhiều khó khăn để hòa nhập cuộc sống ở quê nhà.
Đôi chân trần và tiếng ho khò khè trong lớp học tranh tre ngày lạnh giáDo thiếu phòng học, hàng chục trẻ mầm non huyện vùng cao Mường Lát (Thanh Hóa) đang phải học tạm trong lớp học tranh tre, mùa đông giá lạnh co ro, mùa nắng gió Lào thổi bỏng rát.
Cả bản giật mình khi người đàn ông "khùng" phá lời nguyền, bắt đá nở hoaĐưa cây ăn quả về trồng trên những dải đá tai mèo, nợ nần ngập mặt vẫn xin ra khỏi hộ nghèo, ông Sùng A Thào (Mường Lát, Thanh Hóa) đã tạo nên kỳ tích, khiến cả bản giật mình khi bắt "đá nở hoa".
Cãi lời bố, chống lại cả dòng họ, quyết đưa người chết vào quan tàiNgày chú ruột mất, ông Pó cãi lời bố, chống lại ý kiến của dòng họ để đưa thi thể chú vào quan tài. Hành động của ông tạo nên kỳ tích trong cuộc chiến xóa hủ tục tang ma của người Mông ở Thanh Hóa.
Thanh niên tay ngang làm du lịch, bắt vườn cây bỏ hoang "đẻ" ra tiềnTiếc vườn đu đủ bỏ hoang, anh Quang đầu tư 30 triệu đồng để tạo view, học làm các món ăn phục vụ làm du lịch. Mỗi ngày, anh đón cả trăm lượt khách, "bỏ túi" bạc triệu từ mảnh vườn độc đáo.
Người thầy được lũ trẻ H'Mông ở Mường Lát gọi bằng "cô"Những ngày đầu đứng lớp, thầy Hà Văn Thạo bị đám trẻ H'Mông ở Mường Lát gọi là "cô". Trong tâm thức của chúng, chỉ có "cô" chứ làm gì có "thầy".
Bắt quả tang nhóm đối tượng đang vận chuyển 30kg ma túy tổng hợpCông an Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ Nông Thị Lan Thùy, Nông Thanh Tới và Lý Thị Vang đang trên đường vận chuyển 30kg ma túy tổng hợp.
Bắt "ông trùm" ma túy liên tỉnh luôn có súng trong nhàMới ra tù, Mạnh móc nối với các đối tượng để mua bán ma túy liên tỉnh. Khám xét nhà Mạnh, cảnh sát thu giữ 1 bánh heroin, 1 khẩu súng và 37 viên đạn.
32.000 lít xăng từ Hải Phòng sang Lào, vòng về tiếp tế cho vùng lũ Mường LátTrước thực trạng nguồn cung cấp xăng dầu đã cạn kiệt, giao thông đường bộ đang bị chia cắt, trong khi đó nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn đang hết sức cấp thiết, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) đã đề xuất phương án vận chuyển xăng dầu từ Hải Phòng qua Lào, từ đó đưa về cửa khẩu Tén Tằn.
Mường Lát tạm dừng đường sông, chưa thông quốc lộ lên vùng tâm lũNhiều điểm sạt lở cùng với một khối lượng đất đá lớn vùi lấp tuyến đường huyết mạch lên huyện Mường Lát (Thanh Hóa) khiến địa phương này bị cô lập đến nay đã 10 ngày. Hiện các ngành chức năng đang nỗ lực giải tỏa các điểm sạt lở, cố gắng thông tuyến sớm nhất có thể để công tác cứu trợ đồng bào vùng lũ lụt được triển khai.
Người thầy không chỉ vượt khó mà còn phải vượt qua giới hạn của chính mìnhBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định: Trong quá trình đổi mới giáo dục, thách thức lớn nhất với người thầy là đổi mới bản thân và vượt qua những giới hạn của chính mình.
Nhiều trường nơi vùng lũ phải lùi ngày khai giảng do vẫn đang bị chia cắtĐã hơn một tuần trôi qua, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) đang bị cô lập do mưa lũ gây ra nên việc tiếp cận với địa phương này vô cùng khó khăn. Vượt qua những gian khó do thiên tai gây ra, các thầy cô giáo và học sinh nơi vùng biên Mường Lát nô nức đến trường trong ngày khai giảng năm học mới. Hiện vẫn còn một số trường phải lùi lại thời gian khai giảng năm học mới do ảnh hưởng bởi mưa lũ.