1. Dòng sự kiện:
  2. Điểm chuẩn các trường đại học năm 2024

Tặng giấy khen cô giáo giúp hơn 200 học sinh tránh thảm họa sạt lở

Hạnh Linh

(Dân trí) - Cô giáo nhanh trí, kịp thời giúp hơn 200 học sinh tránh được thảm họa sạt lở ở Mường Lát, Thanh Hóa trong đợt mưa lũ vừa qua, đã được ngành giáo dục khen thưởng.

Thầy Nguyễn Duy Thủy, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú và Trung học cơ sở Trung Lý, cho biết ngày 26/9, ông Nguyễn Văn Dĩnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã trao Giấy khen tới cô giáo Bùi Thị Châm.

Cô Châm đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống lụt bão năm 2024.

Tặng giấy khen cô giáo giúp hơn 200 học sinh tránh thảm họa sạt lở - 1

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa trao Giấy khen đến cô Châm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Nhà trường rất vui, tự hào khi cô Châm được ngành khen thưởng. Hy vọng sự quan tâm cùng với phần thưởng của ngành sẽ là động lực giúp cô Châm gắn bó với giáo dục vùng biên", thầy Thủy chia sẻ.

Cô Châm chia sẻ: "Phần thưởng có ý nghĩa quan trọng, là niềm động viên lớn giúp tôi nỗ lực, phấn đấu hơn trong sự nghiệp trồng người".

Cô Châm là nhân vật trong bài viết: "Cô giáo bỏ dở bữa trưa, đánh thức hơn 200 học sinh tránh thảm họa sạt lở " đăng trên báo Dân trí ngày 24/9.

Ngày 22/9, là lịch trực bán trú của cô Châm. Đến 12h25 cùng ngày, ở Trung Lý mưa rất to. Dù đang ăn cơm cùng với gia đình nhưng lòng bất an, lo cho học sinh ở ký túc xá, cô quyết định bỏ bữa cơm, cầm ô đi lên trường xem xét tình hình.

Tặng giấy khen cô giáo giúp hơn 200 học sinh tránh thảm họa sạt lở - 2

Sự nhanh trí, kịp thời của cô Châm đã giúp hơn 200 học sinh tránh được thảm họa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đến cổng trường, cô Châm thấy cổng đã bị sạt lở. Nhìn lên trên quả đồi sau ký túc xá, đất đang sạt xuống từng mảng, cô hoảng hốt chạy vào khu ký túc xá hô hoán cho các học sinh chạy.

Sau khi cô Châm kêu gọi, hơn 200 học sinh đang ngủ trong khu ký túc xá nhanh chóng rời phòng để tránh sạt lở.

Hơn 10 phút sau đó, hàng trăm mét khối đất đá từ quả đồi phía sau đổ ập vào khu ký túc xá làm 3 phòng bị phá nát. Những chiếc giường học sinh vừa nằm ngủ bị biến dạng, đồ đạc trong phòng bị xô lệch, hư hỏng nặng.

Nhờ sự nhanh trí, dũng cảm và hành động kịp thời của cô giáo Bùi Thị Châm, 214 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú và Trung học cơ sở Trung Lý đã may mắn thoát khỏi thảm họa sạt lở đất đá.

Cô giáo Bùi Thị Châm, quê ở huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa), tốt nghiệp chuyên ngành địa lý, Đại học Vinh. Cô là giáo viên dạy hợp đồng tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú và Trung học cơ sở Trung Lý trong 3 năm.

Tháng 5, cô Châm được ký hợp đồng chính thức với UBND huyện Mường Lát.