Chầm chậm mùa đông xứ Huế gây nhớ thươngMùa đông xứ Huế gây nhớ thương với khung cảnh bàng bạc trắng của màu mưa, sương khói bảng lảng thành quách cổ kính nét rêu phong.
Trải nghiệm “Mùa đông xứ Huế” giữa lòng Hà NộiSáng qua (24/11), Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức họp báo giới thiệu chương trình nghệ thuật “Mùa đông xứ Huế”.
“Mùa đông xứ Huế” dịu ngọt trong lòng khán giả Hà NộiĐêm nhạc về Huế lần đầu tiên ở Hà Nội kéo khán giả đến kín khán phòng Nhà hát Lớn. Nhiều ca khúc về Huế đầy rung cảm, chạm đến trái tim người nghe và tình yêu với Huế càng đậm đà, sâu sắc…
Lao động tự do vất vả mưu sinh dưới thời tiết giá lạnhMùa đông xứ Huế với cái lạnh tê tái kèm mưa suốt ngày đêm làm cho mọi người rất rét buốt, tuy nhiên lao động tự do vẫn phải vật lộn mưu sinh.
Thành Lê đẹp mặn mà khi hát “Huế và em”Với tà áo dài màu đỏ cách tân, Thành Lê nổi bật trên sân khấu “Mùa đông xứ Huế” khi biểu diễn đầy dịu ngọt và sâu lắng ca khúc “Huế và em”. Dù lần đầu hát ca Huế nhưng Giải nhất Sao Mai dòng nhạc dân gian 2007 chiếm nhiều thiện cảm của khán giả.
Du lịch Huế vẫn tăng trưởng mạnh sau sự cố FormosaSáng qua (24/11), Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức họp báo giới thiệu chương trình nghệ thuật “Mùa đông xứ Huế”. Trong sự kiện này, đại diện ngành du lịch vui mừng thông báo những con số tăng trưởng đáng mừng của du lịch Thừa Thiên Huế.
Những bãi cọc như bàn chông ở "tuyệt tình cốc" xứ HuếMột dự án du lịch dang dở gần 2 thập kỷ đã để lại bãi cọc bê tông kéo dài hàng trăm mét trên đầm Lập An, nơi được mệnh danh là “tuyệt tình cốc” xứ Huế.
Tưởng nhớ công chúa đã hy sinh tình riêng, giúp mở mang bờ cõiLễ hội đền Huyền Trân được thành phố Huế tổ chức nhằm tưởng nhớ ái nữ của hoàng đế Trần Nhân Tông, người đã hy sinh tình riêng, giúp mở mang bờ cõi Đại Việt về phương Nam.
Khách Tây mặc áo dài khám phá "cung đường sắt đẹp nhất thế giới" ở Việt NamĐoàn tàu du lịch kết nối di sản miền Trung mang đến cho hành khách một hành trình trải nghiệm thú vị, với những cung đường băng phá, vượt đèo, xuyên qua một trong những vịnh đẹp nhất thế giới.
Bãi cọc bê tông giữa “tuyệt tình cốc” xứ HuếMột khu du lịch, thể thao dưới nước xây dựng dang dở trên đầm Lập An, để lại bãi cọc bê tông nham nhở ở nơi được mệnh danh là “tuyệt tình cốc” xứ Huế.
Tranh “Ba thiếu nữ tắm” của Lê Phổ bán với giá hơn 17 tỷ đồng tại Hong KongLoạt tranh của danh họa Lê Phổ và Mai Trung Thứ tiếp tục tạo điểm nhấn tại phiên đấu giá của Sotheby’s Hong Kong, đạt mức giá cao và thanh khoản tích cực, cho thấy thị trường vẫn duy trì đà tăng.
Người phụ nữ một tay gần nửa thế kỷ giữ nét văn hóa đặc biệt xứ Thần kinhSinh ra ở Huế, bà Trần Thị Thúy đã có 48 năm gắn bó với nghề chằm nón bài thơ. Gần nửa thế kỷ qua, bằng đôi tay không trọn vẹn, người phụ nữ ấy đã góp phần gìn giữ nét văn hóa đặc biệt xứ Thần kinh.