Cứ nghĩ đến giá đất là "lạnh hết cả người"!"Với những tác động, các mối quan hệ qua lại đã làm cho đất đai biến dạng, trở nên nhạy cảm, phức tạp và đôi khi nóng, sốt. Cứ nghĩ đến đất, giá đất, nhiều người muốn sở hữu nó cứ lạnh hết cả người".
Năm đầu tiên làm dâu, tôi quyết định ly hôn ngay sau TếtNăm đầu ăn Tết ở nhà chồng khiến tôi bàng hoàng vì lối sống và cách hành xử của anh ấy.
Cô gái khuyết tật bán kẹp tóc trên phố, nuôi mơ ước đưa bà đi du lịchMắc chứng bại não khiến tay chân không thể vận động như người bình thường, một cô gái tại Trung Quốc khiến dân mạng xúc động khi vẫn tự mình mưu sinh trên đường phố, dành dụm tiền lo cho bà.
Xôn xao vụ 4 con sò điệp giá 1,4 triệu đồng tại quán ăn ở Vũng TàuTrao đổi với phóng viên Dân trí, bà Vũ Phương Hảo, Chủ tịch UBND phường 2, TP Vũng Tàu cho biết, qua kiểm tra cho thấy quán có xuất trình đầy đủ hóa đơn mua bán hàng, niêm yết giá cả công khai.
Mã số 5467: Vợ bán sạch thóc giống, bất lực nhìn chồng nguy kịch vì nhiễm tụ cầu vàngBán đến cân thóc cuối cùng, vay mượn khắp nơi nhưng gia đình anh Toại cũng không thể lo nổi 450 triệu đồng điều trị và phẫu thuật tim. Bất lực, người đàn ông 47 tuổi ngậm ngùi xin xuất viện.
Cô gái Việt xúc động nhận "tiếp tế" bất ngờ trên xe bán tải ở MỹVào một ngày mưa tuyết ngợp trời, Thảo Hương bất ngờ và hạnh phúc nhận được xe đồ ăn "tiếp tế" từ... bố mẹ bạn trai. Những người Việt có được cuộc sống hòa nhập trên đất bạn là cả sự thuận lợi lớn.
Tiểu thương co ro trong đêm lạnh, mong bán hết hoa để về nhà ăn TếtHàng trăm tiểu thương co ro trong đêm lạnh, chịu cảnh muỗi cắn để bán hoa Tết ở TPHCM, ai cũng mong bán được hoa và về quê nhà đón giao thừa cùng gia đình.
Hoa mai ế đêm giao thừa, chủ hô "giá nào cũng bán"Nhiều chủ cơ sở bán mai hạ giá kịch sàn, chấp nhận lỗ để về đón Tết Ất Tỵ. Tuy nhiên, đáp lại lời mời chào của họ chỉ là những cái nhìn lướt qua.
Người Palestine trở về nhà sau thỏa thuận ngừng bắn Israel - HamasNgười dân Palestine phải di tản do chiến tranh đã được phép trở về nhà sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas nhưng đón chờ họ chỉ là những đống đổ nát.
Vợ tôi ham rẻ, tích trữ đồ ăn Tết từ sớm để rồi nhận cái kết đắngVợ tôi có thói quen khiến cả nhà không ít lần dở khóc dở cười, đó là mua đồ ăn tích trữ rất nhiều trong tủ lạnh.
CSGT tặng nước uống, chia sẻ yêu thương với người dân về quê đón TếtHàng trăm người dân Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng đi xe máy về quê đón Tết được lực lượng cảnh sát giao thông tặng nước suối, khăn lạnh với tinh thần chia sẻ yêu thương.
Tết đến rồi, về với mẹ cha thôi!Lớn lên, tôi nhận ra, đi qua những mùa hè rực lửa, những mùa thu hanh hao, những ngày đông giá lạnh, mẹ cha chính là mùa xuân ấm áp của đời mình.