Sinh viên chi bao nhiêu tiền cho Tết là phù hợp?Chi tiêu Tết bằng cả tháng sinh hoạt phí, nhiều sinh viên vẫn cho rằng xứng đáng. Từ sắm sửa, làm đẹp đến mua quà cho gia đình, mỗi người có cách cân đối riêng cho dịp đặc biệt này.
Ngô vừa được bẻ lên bờ ruộng, nông dân "có tiền tươi thóc thật" để sắm TếtĐược mùa vụ ngô đông, nhiều hộ dân xã Hoằng Châu, tỉnh Thanh Hóa có thêm khoản thu nhập, chuẩn bị Tết Nguyên đán đủ đầy hơn.
TPHCM cấm nhiều tuyến đường để bắn pháo hoa Tết Bính NgọĐể phục vụ chương trình bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng CSGT TPHCM thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tại nhiều tuyến đường.
Xuân Hinh lần đầu đóng điện ảnh, doanh thu Mùi phở áp sát phim Trường GiangTrên đường đua phim Tết năm nay, màn tái xuất của nghệ sĩ Xuân Hinh trong vai chính phim “Mùi phở” thu hút sự quan tâm từ giới nghệ sĩ và khán giả.
Hai cựu kiểm sát viên hầu tòa vì nhận tiền tỷ để chạy ánBị cáo Phạm Thị Thu, cựu kiểm sát viên VKSND Tối cao cùng Lê Thị Khánh Vân, cựu kiểm sát viên VKSND tỉnh Lào Cai bị cáo buộc nhận tiền tỷ để chạy án, giúp 6 người được chuyển từ tù giam sang tù treo.
Những Ủy viên Bộ Chính trị ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mớiTất cả 19 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV đều tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội. 3 nhân sự lần đầu được bầu vào Ban Bí thư khóa XIV cũng ứng cử đại biểu Quốc hội và đây đều là những trường hợp tái cử.
Chưa có đơn vị quản lý, vận hành công viên nghìn tỷ ven biển Vũng TàuSở Xây dựng TPHCM yêu cầu chủ đầu tư Công viên Thùy Vân (phường Vũng Tàu) sớm hoàn thiện các hạng mục còn lại để bàn giao dự án cho Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật.
Nhận 2 tỷ đồng "chạy án", cựu kiểm sát viên lĩnh 9 năm tùBị cáo Lê Thị Khánh Vân, cựu Phó trưởng phòng 7 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai, nhận 2 tỷ đồng để "chạy án", bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 9 năm tù về tội Nhận hối lộ.
Cựu kiểm sát viên thay đổi lời khai, thừa nhận cầm 2 tỷ đồng để "chạy án"Quá trình xét hỏi cựu kiểm sát viên Lê Thị Khánh Vân thay đổi lời khai, thừa nhận đã cầm 2 tỷ đồng để giúp "chạy án". Ban đầu bà Vân khẳng định chỉ nhận 300 triệu đồng.
Làng nghề tranh kiếng tất bật ngày cận Tết, thợ làm "quên ăn, quên ngủ"Làng nghề tranh kiếng ở xã Long Điền (tỉnh An Giang) những ngày cận Tết gần như không ngủ. Hơn 70 năm qua, những nghệ nhân nơi đây vẫn miệt mài thổi hồn vào từng mảnh kiếng.
Dân chung cư ở Hà Nội bắc bếp đun bánh chưng, quay lợn mở tiệc đón TếtTrước Tết, nhiều chung cư ở Hà Nội tổ chức gói bánh chưng, nấu xuyên đêm giữa sân thu hút nhiều bà con tham gia.
Mã số 5823: Vợ ung thư gan sức khoẻ suy kiệt, chồng làm mướn lo con thơ thất học"Tôi làm phụ hồ, ngày kiếm hơn 200.000 đồng, trừ hết chi phí sinh hoạt thì chẳng còn bao nhiêu. Nhìn vợ uống thuốc nam cầm cự, tôi xót xa lắm nhưng không còn cách nào khác", anh Cảnh nghẹn ngào nói.