Lá thư của CEO ở Hong Kong không phải luận cứ bào chữa cho bà Trương Mỹ LanHĐXX cho biết lá thư này chưa được hợp pháp hóa lãnh sự nên không thể xem đây là một phần của luận cứ bào chữa. Chủ tọa nhắc nhở luật sư của bà Lan không tiếp tục đề cập đến lá thư.
Lá thư 500 chữ tự trách mình của thầy giáo trong ngày cuối làm hiệu trưởng"Khi quyết định nghề nghiệp, thầy chọn làm nhà giáo. Thầy đã cố gắng nhưng chưa làm được nhiều việc như mong muốn. Thầy cũng tự trách mình".
Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà dân lúc rạng sáng kèm lá thư nhờ đặt tênBé trai bị bỏ rơi trước cổng nhà một hộ dân ở Nghệ An lúc rạng sáng cùng 700.000 đồng và một lá thư.
3 thông điệp của ông Tập qua lá thư gửi "bạn cũ" người MỹThông qua bức thư gửi người bạn cũ ở Mỹ, Chủ tịch Tập Cận Bình muốn vun đắp tình bạn cá nhân, gửi đi thông điệp hữu hảo với công chúng Mỹ, và nhắc Nhà Trắng về thiện chí hợp tác.
Lá thư cuối cùng của liệt sỹ Trần Văn Bảy từ đảo Gạc Ma gửi về gia đình"Ngày mai tàu con rời bến đi đảo. Nói đi đảo Trường Sa có lẽ bố mẹ buồn, nhưng không có gì nguy hiểm cả....", đây là những dòng thư của liệt sỹ Trần Văn Bảy gửi về gia đình trước lúc hy sinh.
Mã số 5131: Lá thư đẫm nước mắt: "Chị em con không cha, ông trời sao nỡ cướp mẹ đi...""Mẹ ơi, chúng con nhớ mẹ lắm. Chị em con đã không biết mặt cha, sao ông trời lại nỡ cướp mẹ đi…?", đôi mắt đỏ hoe, cô bé 14 tuổi nghẹn ngào trước di ảnh mẹ, trong làn khói hương nghi ngút, thê lương.
Bé trai 2 tháng tuổi bị bỏ rơi cùng lá thư xin lỗi của người mẹ"Con à, mẹ có lỗi với con, sinh con ra mà mẹ không lo được. Mong con sau này tha thứ cho mẹ", người mẹ viết thư khi bỏ rơi bé trai hơn 2 tháng tuổi.
Lá thư tỏ tình dễ thươngCó lẽ cậu sẽ nhận được lá thư này từ tay của tên Nghĩa ‘ngồ ngộ’ hoặc ngay trong chiếc hộp bàn quen thuộc tại lớp học hàng ngày của chúng ta. Chắc cậu sẽ rất tò mò muốn biết nội dung cũng như chủ nhân của lá thư này.
01:26Những lá thư tình có "thép" của người lính giải phóngGiữa đạn bom, giữa lằn ranh sự sống và cái chết, những lá thư thấm đẫm yêu thương, tin tưởng của người con gái nơi hậu phương, như mạch nước ngầm mát lành, êm dịu, tưới mát tâm hồn người lính trẻ.
"Anh cứ yên tâm vận chuyển lương thực cho bộ đội, ở nhà đã có em lo"Trong lá thư gửi chồng, dù nhà vừa bị cháy, vợ ông Khôi vẫn động viên chồng yên tâm công tác, cố gắng vận chuyển lương thực thật nhanh ra chiến trường Điện Biên Phủ để bộ đội ta ăn no chiến đấu.
Nam sinh tử vong bên cạnh lá thư xin lỗi cha mẹMở cửa phòng trọ, mọi người bàng hoàng phát hiện Đ. tử vong trên giường, bên cạnh có một lá thư xin lỗi cha mẹ.