Tiếng loa trong bệnh viện và chuyện xúc động của những “ngân hàng máu sống”Họ - những “ngân hàng máu sống” - không đến bệnh viện cầu xin sức khỏe cho mình, mà để trao hy vọng cứu mạng người khác và tạo nên nhiều câu chuyện xúc động.
TPHCM: Cảnh báo giả mạo nhân viên y tế lừa đảo người hiến máuChiều 29/7, Sở Y tế TPHCM đã đưa ra cảnh báo về thủ đoạn giả mạo cán bộ y tế nhằm lừa đảo người hiến máu tại TPHCM.
Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM cảnh báo "nóng" về việc lừa đảoNgày 11/8, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM đã phát lên thông báo quan trọng về tình trạng giả mạo giải chạy thiện nguyện của đơn vị để lừa đảo người dân.
Lừa mang thai hộ để chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của 3 cặp vợ chồngPhạm Thị Phượng (29 tuổi) đã lừa đảo 3 cặp vợ chồng gần 2 tỷ đồng bằng hình thức lừa mang thai hộ. Tại phiên tòa sơ thẩm, Phượng lĩnh án 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tự xưng nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy yêu cầu đóng tiền để nhận thẻ hiến tạngNgày 1/8, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy đã phát thông báo về việc có đối tượng tự xưng là nhân viên nơi này yêu cầu nộp một khoản phí liên quan đến việc đăng ký hiến mô - tạng.
Bệnh viện ở TPHCM cảnh báo đối tượng lạ lừa đảo người hiến máuBệnh viện Truyền máu - Huyết học TPHCM vừa phát lên cảnh báo về đối tượng giả danh nơi này để lừa đảo.
Cô gái gặp nguy vì mang máu hiếm và 6 năm là "ngân hàng máu sống" cứu ngườiHôm nay, Đại úy Nguyễn Thị Hà Mi không chỉ vượt qua câu chuyện của chính mình, mà còn trở thành “ngân hàng máu sống” để giúp người.
Chàng trai hiến gan cho giảng viên nguy kịch: "Em chỉ biết phải cứu người"“Em không thấy sợ gì hết. Em chỉ biết phải cứu người ngay, vì anh của bạn cũng như anh của em”, chàng trai 19 tuổi chia sẻ về lý do quyết định hiến gan cho nam giảng viên nguy kịch.
Người thầy 18 năm “gieo hy vọng” qua 31 lần hiến máuSuốt 18 năm, thầy Chế đã “thắp lên niềm tin” cho người bệnh qua 31 lần hiến máu. Điều khiến nhiều người nể phục hơn cả là thầy ước nguyện được hiến mô, tạng để tiếp tục cứu sống người khác.
Nữ bí thư chi bộ 48 lần hiến máu cứu người và bé gái mang tên ân nhânSuốt 20 năm qua, chị Trần Thị Ly, một bí thư chi bộ thôn tại Quảng Trị đã có 48 lần hiến máu cứu người. Tên của chị được một cặp vợ chồng chọn để đặt cho con như cách gửi gắm lòng biết ơn.
Gặp “tài xế chạy xe cũ bị hủy chuyến”, bất ngờ sự thật trái ngược hoàn toànPhóng viên Dân trí đã tìm đến nhà của tài xế trong câu chuyện "chạy xe cũ bị hủy chuyến". Cuộc sống thực tế và lời kể của nhân vật đã hé lộ câu chuyện hoàn toàn khác với những gì đang lan truyền.
Giới trẻ ở TPHCM dậy từ 5h, đi hàng chục cây số để hiến tiểu cầu cứu người"Em còn trẻ, tiểu cầu có thể sản xuất lại được nên ai cần thì mình cho. Em được biết bệnh nhân ung thư rất cần tiểu cầu”, nữ sinh viên di chuyển hàng chục cây số đến ngân hàng máu từ sớm, chia sẻ.