Người dân liều mình cõng học sinh băng qua dòng suối chảy xiếtMỗi khi trời mưa lớn, con suối A Păng trở nên hung dữ, nước chảy rất mạnh. Không có cầu, người dân đành phải liều mình băng qua dòng nước xiết để đưa con đi học, đi làm rẫy...
Mã số 250602: Ước mơ của hàng nghìn người về cây cầu chấm dứt nỗi lo đuối nướcNhiều năm qua, người dân ở Trang Thành (Yên Bái) vẫn ám ảnh, đau lòng về các vụ đuối nước. Dẫu đường tới trường của các em nhỏ đầy hiểm nguy, nhưng ước mơ về cây cầu vẫn dừng lại ở đôi bờ con suối.
Mẹ bị nước cuốn trôi khi cùng con lội suối về nhàTrên đường đi rẫy về, chị N. và con trai lội qua suối. Dòng nước chảy mạnh bất ngờ cuốn trôi người mẹ khi chị đang đi phía sau con trai.
Thanh niên uống chai nước "lạ", bị bán sang Campuchia chấn thương thế nào?Nạn nhân trong vụ uống nước suối trên xe đi nhờ, bị lừa bán sang Campuchia được các bác sĩ xác định có chấn thương đầu và một số vị trí trên cơ thể, hiện còn than đau.
15 người mắc kẹt trong rẫy khi xảy ra bão Trà Mi đã về nhàTrong lúc đi làm nương rẫy, chăn thả gia súc, 15 người dân ở huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) bị mắc kẹt phải ở lại lán trại khi xảy ra bão Trà Mi.
Mã số 250102: Mong ước của cô trò ở điểm trường vùng biênNằm ven dòng Nậm Nơn, bản Cha Nga giáp biên giới Việt - Lào là địa phương xa xôi của huyện Kỳ Sơn. Nơi đây có một điểm trường mầm non đặc biệt, còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.
Hai anh em giết người, lấy đá đè lên xác rồi trốn vào rừngTrong lúc uống rượu, anh em Đinh Ten và Đinh Toc đã mâu thuẫn và đánh Đinh Thuêm tử vong. Sau đó, hai anh em đưa nạn nhân đi giấu dưới suối rồi bỏ trốn vào rừng.
Lội qua suối để vào rẫy, nam sinh lớp 6 chết đuối thương tâmChiều ngày 21/11, ông Nguyễn Tiến Bảy – Chủ tịch UBND xã Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến một em học sinh lớp 6 tử vong.
Mã số 5529: Xót cảnh bố đơn thân nuôi 2 con trong lều tạm, sống chật vật cạnh chuồng dêSau cơn bão số 3 (Yagi), căn nhà tình nghĩa của anh Lân đã bị hư hỏng nặng, mất an toàn. Không còn chỗ nương náu, người bố đơn thân ôm 2 con trú trong lán tạm cạnh chuồng dê, sống lay lắt qua ngày.
Kỳ nghỉ hè "không như mơ" của những đứa trẻ vùng caoThay vì xả hơi, đi du lịch hay học thêm, kỳ nghỉ hè của những học sinh ở huyện vùng cao Mường Lát (Thanh Hóa) là những buổi lên rẫy phụ giúp bố mẹ chăn trâu, cắt cỏ...
Lội qua suối đi làm, một người phụ nữ bị cuối trôiNgày 7/9, UBND huyện Sa Thầy cho biết, vừa qua trên địa bàn có một người phụ nữ đang đi qua suối thì bị lũ cuốn trôi tử vong. Hiện chính quyền cũng đã có văn bản cảnh báo cho bà con không được lội qua sông suối vào mùa lũ.
Lỡ cướp cò, bắn tiếp làm chết nạn nhânVô tình để súng kíp tự chế cướp cò bắn vào ông Ksor Y Diốt bị thương, thay vì tìm cách cứu, Kpă Y Năng lại nạp thuốc súng và bi sắt bắn tiếp vào đầu nạn nhân dẫn đến tử vong.