Phu nhân hai nước Việt - Lào về Ninh Bình thăm Đền thờ Công chúa Nhồi HoaPhu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Naly Sisoulith dâng hương tại Đền thờ Công chúa Nhồi Hoa (thôn Thái Sơn, phường Tây Hoa Lư) là di tích lịch sử, văn hóa gắn với mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào.
Mã số 5905: Ba mất, mẹ rời đi, bé gái 16 tuổi làm thuê 150.000 đồng/ngày nuôi 3 em thơ“Ba hứa rằng ba sẽ ở bên cạnh, nuôi con và các em khôn lớn, nhưng rồi ba không thực hiện được nữa. Ba mất, mẹ cũng rời đi, 4 chị em chúng con bơ vơ, bữa đói bữa no”, bé gái 16 tuổi nghẹn ngào.
Văn khấn bao sái ban thờ và nguyên tắc để thực hành nghi lễ đúng cáchTrước khi thực hiện bao sái ban thờ, các gia đình có thể chuẩn bị chút hoa quả, lễ vật đơn giản sau đó thắp lên ban thờ 3 nén nhang và khấn theo bài văn khấn bao sái ban thờ gợi ý.
Lần đầu cho phép thí sinh tự do thi lớp 10 công lập tại Hà NộiKỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập 2026 tại Hà Nội lần đầu tiên có đối tượng mới là thí sinh tự do, không học trường THCS trên địa bàn.
Đối tượng được ưu tiên tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội, phụ huynh cần biếtTrong 2 diện ưu tiên tuyển sinh đầu cấp mầm non, lớp 1, lớp 6 mà Hà Nội vừa đưa ra, ưu tiên 1 dành cho đối tượng học sinh có nhà gần trường học.
Dựng bạt dã chiến, lập bàn thờ chịu tang mẹ ở khu cách lyVừa trở về nước, anh Giáp nhận tin mẹ già ở quê mất, nhưng anh không thể về chịu tang mẹ. Anh Giáp sau đó được tạo điều kiện lập bàn thờ để chịu tang mẹ suốt 3 ngày trong khu cách ly.
Cô gái lập bàn thờ tạm, chịu tang cha trong khu cách lyCha mất nhưng không thể về chịu tang, chị N. nén nỗi đau lập bàn thờ tạm ngay trong khu cách ly tập trung ở Bình Dương.
Hơn 800 người diễu hành trẩy hội chùa Ông ở Đồng NaiHơn 800 người hóa trang thành thần tiên, nhân vật lịch sử, múa lân sư rồng, mặc trang phục truyền thống... diễu hành qua các tuyến phố trung tâm tỉnh Đồng Nai.
Nhận tin bố qua đời khi đang đi cách lyNhận tin báo bố mất nhưng vì đang trong khu cách ly phòng dịch Covid-19, anh Dũng không thể về chịu tang bố nên đã xin phép được lập bàn thờ ngay trong khu cách ly.
Món đồ cũ 20 năm trong túi đặt trên bàn thờ của bố, chàng trai TPHCM vỡ òaLúc thắp hương lên bàn thờ cha vào ngày giỗ, anh Sơn nhìn thấy chiếc ví đã cũ nằm một góc. Khi quyết định mở ra xem, món kỷ vật cũ 20 năm trước rơi ra như bóp nghẹt trái tim anh.
Người lính mang bí danh "Tử Vi Dân" và tình cảm đặc biệt với Bác HồGiữa núi rừng Đà Nẵng, không ồn ào, không phô trương, ngôi nhà thờ Bác Hồ của vợ chồng cựu chiến binh như một ngọn lửa tri ân, để lại cho con cháu niềm tự hào và tình yêu quê hương, đất nước.
Vụ 8 ngư dân mất tích trên biển: “Hết rồi, không còn hy vọng gì nữa"Hơn 20 ngày trôi qua, 8 ngư dân Gia Lai vẫn biệt tăm trên biển. Người thân ở nhà hy vọng mong manh, chờ đợi một phép màu. Có gia đình đã lập bàn thờ người thân mất tích.