Đoàn văn công ngày ấyVào thời điểm mỗi gia đình chạy gạo lo từng bữa thì việc vui chơi giải trí là một vấn đề tưởng chừng rất xa xỉ. Thế mà mỗi lần nghe loa báo có đoàn văn công về làng là lũ trẻ chúng tôi hồ hởi như sắp được dự lễ hội lớn.
Nhớ ông bà tổ tiênỞ thành phố cách làng quê cũng không xa nhưng lũ trẻ chúng tôi ít khi về thăm, trừ khi Tết nhất hay có những ngày kỵ giỗ. Đầu hôm mẹ chuẩn bị hành lý cho ba, tôi kỳ kèo mãi ba mới cho nghỉ một buổi học theo về.
Trí nhớ kỳ lạ của cụ bà 104 tuổiTrong khi lũ trẻ chúng tôi áo trong, áo ngoài, môi tím tái vì lạnh thì cụ Nguyệt vẫn chỉ một áo trong và một áo dài bên ngoài chuyện trò với chúng tôi. Hỏi chuyện gì cụ cũng nhớ, có những chuyện con cháu cụ chưa kịp trả lời, cụ đã lên tiếng và ai ai cũng phải bật cười trước trí nhớ siêu phàm của cụ.
Người già ăn Tết, lũ trẻ chơi TếtSự khác biệt giữa người già và lũ trẻ chính là ở cách họ "sử dụng" Tết.
Mẹ "đứng hình" với số tiền 200 triệu đồng trong hộp quà con gái gửi tặngKhi mở hộp quà và thấy bên trong có 200 triệu đồng tiền mặt, người mẹ không giấu nổi niềm vui, bất ngờ vì số tiền lớn hơn những gì bà tưởng tượng.
Thanh Hương tuổi 37: Hai lần diễn "Táo quân", nói về việc yêu trai trẻNữ diễn viên nhận 2 giải thưởng lớn trong năm 2024 vì những vai diễn xuất sắc của mình. Cô cũng có những quan điểm thẳng thắn về tình yêu.
Chuyện bình thường với người đàn ông nhiều lần "cướp cơm hà bá""Ôi chuyện bình thường thôi mà, cứu được người là vui mừng rồi", ông Hà Văn Thanh chia sẻ khi được hỏi về những lần ông "cướp cơm hà bá".
HLV Guardiola nêu lý do lạc quan dù Man City thua LiverpoolHuấn luyện viên Pep Guardiola đã bày tỏ sự lạc quan về tương lai của Man City, dù đội bóng của ông vừa chịu thất bại 0-2 trước Liverpool tại sân vận động Etihad vào đêm 23/2.
Bớt học thêm hay bớt học đi?Thứ chúng ta cần bớt vốn không phải chuyện học thêm, dạy thêm mà là xử lý những trường hợp học thêm, dạy thêm biến tướng.
Tết mới của bé trai mất bố vì lũ dữ được Đại úy công an nhận làm con nuôiBé Quốc Bảo mất bố và em gái trong cơn lũ dữ hồi tháng 9/2024, được Đại úy Lục Văn Nguyên cứu sống và nhận làm con nuôi. Từ ngày có "bố Nguyên", Bảo không còn sợ nữa.
Trung thu không rước đènMột Trung thu không rước đèn, không đánh trống nhưng không có nghĩa là thờ ơ.
"Đường về nhà" của những bức ảnh thất lạc trong thảm họaNhững bức ảnh thất lạc trong thảm họa ở Mỹ dường như "tìm được đường về nhà" nhờ sự giúp đỡ của những người tâm huyết.