Tôi không trách mẹ...Nhớ hồi bắt đầu vào học cấp 3, cả cái thị xã bé teo chỉ có vài chục đứa học sinh thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh. Bố mẹ các bạn đi khoe tíu tít khắp nơi, thì mẹ tôi thủng thẳng bảo rằng: “Học ở đó tốn kém, mà cũng chưa biết rõ sau này con sẽ làm gì, kiếm sống ra sao. Hay đừng học nữa”.
Mã số 100: Cô bé 14 tuổi nuôi mẹ tâm thần, em trai ăn học“Đã nhiều năm nay, mẹ không bao giờ gọi tên các con, em không biết mẹ còn nhớ em là ai, tên gì không nữa. Em cũng không trách mẹ mà chỉ buồn và càng thương mẹ hơn. Bao năm nay mẹ phải sống một thế giới riêng đầy cô quạnh và khổ sở”.
Đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự hành vi mua bán thai nhiLiên quan đến việc mua bán thai nhi trong bụng mẹ là hành vi vi phạm đạo đức, đại biểu Quốc hội Trần Khánh Thu đề nghị bổ sung quy định truy cứu trách nhiệm hình sự với hành vi này.
Chủ quán hủ tiếu tiết lộ bí quyết bán 200 tô/ngày, nhờ ký ức cùng mẹThấy mẹ chật vật mưu sinh, anh Hậu quyết tâm nối nghề, giữ bí quyết nấu hủ tiếu hơn 2 thập kỷ, thành công bán vài trăm tô hủ tiếu mỗi ngày.
Con có dấu hiệu bệnh tâm thần, mẹ mời 7 thầy cúng đến chữaBác sĩ Phan Bá Thu cho biết, khi trẻ có biểu hiện lạ về tâm lý, thay vì đưa đi khám, bố mẹ bệnh nhi lại mời thầy về cúng. Thậm chí, có trường hợp, ông đưa cháu đến viện nhưng mẹ phản đối gay gắt.
Công an triệt xóa điểm sinh hoạt "Hội thánh Đức chúa trời mẹ"11 người gồm 5 nam, 4 nữ và 2 trẻ em được đối tượng Nguyễn Hữu Thắng hướng dẫn học kinh thánh của "Hội thánh Đức chúa trời mẹ". Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) đã mời các đối tượng về làm việc.
Mẹ chồng mỗi đêm lén làm điều này, vợ tôi bực tức bỏ về nhà ngoạiVài hôm trước, trong khi tôi đang đi làm, vợ gọi điện nói chuẩn bị bế con về bên ngoại ở một thời gian. Quyết định bất ngờ của vợ khiến tôi ngạc nhiên vì chưa thấy vợ nói gì trước đó.
Truy tìm nghi can liên quan vụ thiếu nữ ở Hà Nội bị sát hạiMột thiếu nữ ở thôn Hà Khê (xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội) bị sát hại tại nhà. Trong khi đó, cậu ruột của nạn nhân "biến mất" khỏi địa phương, nên công an đang truy tìm người này.
Gọi điện cho thông gia trách con dâu "vô phép", tôi rước thêm bực vào ngườiTôi gọi điện cho thông gia, tưởng nói để họ nhắc nhở con, ai ngờ lại bênh vực khiến tôi rước thêm bực vào người. Đúng là "cha nào con nấy", cha có suy nghĩ như thế, trách gì con không có phép tắc.
Khi đã cưới vợ mới, tôi vẫn đem lòng yêu vợ cũĐối diện với vợ cũ, tôi luôn phải tìm cách chế ngự niềm khao khát muốn được ôm cô ấy vào lòng.
Truy tố nghịch tử sát hại mẹ ruột ở TPHCMLê Văn Vàng nghĩ mẹ ruột thường xuyên la mắng vì anh ta không đi làm nên ra tay sát hại bà N.. Gây án xong, bị can phi tang một phần thi thể nạn nhân.
Nghe bố mẹ chồng công bố di chúc, vợ tỏ thái độ khiến tôi ái ngạiTôi định cất lời rằng, đất của bố mẹ, bố mẹ cho ai cũng được, chúng tôi không ý kiến gì. Nhưng tôi chưa kịp cất lời, vợ tôi đã lên tiếng, giọng cô ấy không nhẹ nhàng như mọi khi.