Trường ĐH bố trí khu nghỉ trưa máy lạnh và võng cho sinh viênNgày 20/11, trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đã khánh thành khu nghỉ trưa máy lạnh có võng cho sinh viên. Đây là ĐH đầu tiên triển khai mô hình này, tạo mọi điều kiện tốt nhất để sinh viên chuyên tâm học tập.
Một ngày tại "nhà già" đầu tiên ở Hà NộiSáng được con cháu đưa đi, chiều trở về nhà, người cao tuổi tại Hà Nội có một ngày được khám sức khỏe, tập luyện, ăn trưa, nghỉ ngơi và trò chuyện cùng những người bạn đồng niên.
Giữa nắng nóng đỉnh điểm gần 40 độ, hành động của vợ chồng Bắc Ninh gây sốtThấy gần 20 người công nhân làm đường đang ăn uống giữa thời tiết oi nóng gần 40 độ C giữa trưa 27/5, vợ chồng chị Hạnh ở Bắc Ninh dọn sạch phòng khách, mở 2 điều hòa mời mọi người vào nghỉ trưa.
Ô tô bốc cháy, chủ xe và người dân lấy nước ruộng dập lửaPhát hiện khói, lửa bốc lên từ khu vực capo xe, tài xế và người dân đã dùng bình chữa cháy mini, lấy nước từ ruộng dập tắt.
Đi hơn 200km đưa gia đình đến chơi công viên Thủ Lệ vui dịp nghỉ lễNgay từ sáng sớm ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, dòng người từ nhiều tỉnh đổ về vui chơi, ngắm thú trong công viên Thủ Lệ (Hà Nội), nhiều khu vực rơi vào tình trạng quá tải.
Nắng nóng ở Hà Nội gần 50 độ C, công nhân nắng rát vẫn bám công trườngTrong đợt nắng nóng đầu mùa, nhiều công nhân tại Hà Nội vẫn làm việc ngoài trời giữa nền nhiệt mặt đường gần 50 độ C, liên tục rửa mặt, uống nước để giữ tỉnh táo.
Đông đảo người dân, du khách đội nắng chụp ảnh ở Quảng trường Ba ĐìnhTrong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thời tiết Hà Nội có nắng gắt, nhưng khu vực Quảng trường Ba Đình vẫn đông đúc người dân, du khách mọi lứa tuổi tìm về tham quan, check-in, chụp ảnh.
Nghỉ lễ không rời Thủ đô, nhiều gia đình đổ về công viên cắm trạiKhông đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhiều gia đình ở lại Hà Nội, mang đồ ra công viên cắm trại, cho trẻ ăn uống, vui chơi từ sáng đến chiều.
Tình hình thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5Trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Bắc Bộ có mưa dông vài nơi, từ ngày 26/4 mưa tăng về chiều tối và đêm. Dịp 30/4-1/5, khu vực này tiếp tục có mưa dông, cục bộ mưa to.
Hàng nghìn người đổ về Phủ Tây Hồ trong ngày đi làm đầu nămTrưa mùng 7 tháng Giêng, dù có mưa nhỏ, Phủ Tây Hồ vẫn đông kín người dân, du khách đến dâng lễ. Nhiều nhân viên công sở tranh thủ giờ nghỉ trưa cầu bình an, tài lộc cho năm mới.
Bị bắt gặp vào nhà nghỉ với sếp, vợ tôi nói vào đó “nghỉ trưa cho mát”Trong lúc giao hàng, tôi bỗng thấy một dáng người quen thuộc từ nhà nghỉ kế bên đi ra. Lúc đầu, tôi tưởng trời nắng quá nên hoa mắt. Nhưng không, người phụ nữ vừa từ nhà nghỉ đi ra đích thị là vợ tôi.
Thí sinh dậy từ 5h sáng, ăn xôi mẹ nấu để đi thi lớp 10Sáng nay, gần 125.000 thí sinh Hà Nội làm bài thi môn văn vào lớp 10 THPT năm 2026. Đây là kỳ thi có tính cạnh tranh cao.