Trào lưu "khoe nghèo" gây làn sóng phẫn nộ ở Hàn QuốcMột trào lưu mới trên mạng xã hội Hàn Quốc, kết hợp việc phô trương sự giàu có một cách lộ liễu với những ám chỉ mỉa mai về nghèo đói, đang vấp phải tranh cãi.
Tết giàu Tết nghèoSau mấy chục năm khoe nghèo, giờ xã hội Việt Nam lại quay ngoắt 180 độ, thích khoe giàu.
Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng: Tập trung chăm lo để mọi người dân đều vui TếtThứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước cùng các bộ, ngành và các địa phương đang chung tay chăm lo cho người dân, để tất cả người dân đều có Tết, được vui Tết đón Xuân.
Tranh sơn dầu vẽ tiền đạo Đình Bắc được đấu giá để giúp đồng hương nghèoBức tranh sơn dầu khắc họa chân dung tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, tuyển thủ U23 Việt Nam quê Nghệ An, được tổ chức đấu giá công khai nhằm gây quỹ hỗ trợ người nghèo xã Yên Trung đón Tết sum vầy.
Người phụ nữ một tay mất nhà do bão: “Tôi giàu rồi!”Ngắm căn nhà khang trang sắp hoàn thiện, bà Nguyễn Thị Hòa cười tươi, khoe: “Tôi giàu rồi!”. Không chỉ có nhà mới, bà còn giàu có hơn bởi sự sẻ chia, tương trợ từ độc giả báo Dân trí.
Bố có 4 tỉ đồng gửi ngân hàng nhưng không cho tôi mua ô tô để lấy vợTôi nói bố cho tôi vay tiền mua ô tô, chỉ cần xe cũ cũng được. Với đồng lương giáo viên của tôi, trả góp mười năm cũng xong. Nhưng bố lắc đầu...
Chồng thà để vợ con chịu khổ, theo đuổi đam mê "không hái ra tiền"Người ta bảo đàn ông mê đàn hát thường lãng mạn, nhưng với chồng, tôi chỉ cảm thấy mình nhận lại những nỗi muộn phiền.
Tôi tỉnh mộng sau 10 năm chạy đua giấc mộng mua nhà thành phốỞ tuổi 30, tôi có trong tay chiếc chìa khóa căn hộ chung cư giữa lòng thủ đô, cùng vị trí trưởng phòng mà nhiều người mơ ước.
Phụ nữ thông minh chọn chồng không nhìn lương: Tôi đã làm và thành côngNgày anh lương ba cọc ba đồng, nhiều người phản đối chuyện tình của chúng tôi. Nhưng tôi vẫn lựa chọn gật đầu về làm vợ anh.
Bố mẹ vợ cho đất kèm điều kiện, chồng tôi nghe xong bỏ về không thèm lấyNgười ta vẫn nói “bệnh sĩ chết trước bệnh tim”. Với chồng tôi, tôi không thể nghĩ được gì khác ngoài 3 từ “nghèo còn sĩ”.