Ung thư không phải dấu chấm hếtNgười không biết bơi rất sợ xuống nước. Người sợ bóng tối không bao giờ dám đặt chân tới những chốn âm u…. Và người mang bệnh tật, nhất là bệnh nhân ung thư bao giờ cũng ám ảnh bởi “dấu chấm hết” của cuộc đời.
Ung thư phổi – Không phải dấu chấm hết!Ung thư phổi là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, với số ca tử vong trên thế giới bằng với số tử vong do ung thư đại tràng, ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt cộng lại.
Ung thư phổi đặc biệt nguy hiểm, nhưng không phải dấu chấm hếtMặc dù là bệnh ung thư vô cùng nguy hiểm, nhưng nếu điều trị đúng hướng, người bệnh có thể kiểm soát bệnh trong thời gian dài, đặc biệt nếu bệnh được phát hiện sớm.
Những bức thư gửi con yêuUng thư không phải dấu chấm hết, mẹ tin thế. Mẹ con mình sẽ cùng cố gắng sớm khỏe để còn về với bố về với em Lâm nha con trai. Con hãy là một chiến binh nhí chiến thắng ung thư, hãy mạnh mẽ vượt qua gian khó này con nhé. Mẹ yêu con!
10 cái “không” sau ly hônBuộc phải chia tay người mình từng yêu, từng chung chăn gối dù thế nào cũng là mất mát lớn. Nhưng đó không phải dấu chấm hết của cuộc đời, mọi cái còn ở phía trước. Đây là lúc con người ta càng cần phải vững tâm bước tiếp, và nên hết sức tránh sai lầm.
Tình báo Ukraine: Nga sắp tuyên bố chiến thắngTình báo Ukraine dự đoán Nga chuẩn bị tuyên bố chiến thắng vào ngày 24/2 nhân dịp đánh dấu 3 năm xung đột.
Rashford, Asensio giúp Aston Villa ngược dòng hạ ChelseaRashford có cú đúp kiến tạo cho Asensio ghi hai bàn thắng giúp Aston Villa lội ngược dòng hạ Chelsea với tỷ số 2-1 ở trận đấu thuộc vòng 26 Premier League diễn ra vào rạng sáng 23/2.
Rashford tỏa sáng rực rỡ, HLV Amorim càng "nóng mặt"HLV Ruben Amorim đã trở thành đề tài châm biếm sau khi tiền đạo Rashford tỏa sáng ở Aston Villa.
Thanh Hương tuổi 37: Hai lần diễn "Táo quân", nói về việc yêu trai trẻNữ diễn viên nhận 2 giải thưởng lớn trong năm 2024 vì những vai diễn xuất sắc của mình. Cô cũng có những quan điểm thẳng thắn về tình yêu.
Nga "bật đèn xanh" cho khả năng chấm dứt xung đột UkraineNgười phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hoan nghênh mong muốn của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc đạt được hòa bình ở Ukraine.
Ăn cơm nhà bạn trai một lần, từ đó tôi không bao giờ đến nữaKhi anh nói những lời đó, tình cảm tôi dành cho anh bấy lâu bỗng tan biến hệt như bong bóng xà phòng. Cả dịp Tết, tôi trốn về quê ngoại.
Những hướng đi sắp tới của ông Trump sau một tháng khuấy động thế giớiGiới phân tích đặt câu hỏi, liệu Tổng thống Donald Trump sẽ làm gì sau khi tạo ra những thay đổi làm rung chuyển không chỉ nước Mỹ mà còn cả trật tự thế giới trong một tháng qua.